Gia đình và bạn bè đang tích cực tìm kiếm ông Gabriel Angelo Carreon, một cư dân San Francisco đã mất tích kể từ thứ Ba tuần này. Theo lời người chồng, ông Carreon đã được nhìn thấy lần cuối tại khu vực Castro.
Ông Ryan Mahaffey, chồng của ông Carreon, cho biết lần cuối ông Carreon được nhìn thấy là vào sáng thứ Ba tại khu Castro. Cảnh sát San Francisco cho biết ông Carreon đang trên đường đi xem phim.
Ông Mahaffey và bạn bè đã liên lạc với khoảng 20 khách sạn trong thành phố, kiểm tra các bệnh viện ở San Francisco và thậm chí hỏi thăm một người bạn làm luật sư di trú để xem liệu ông Carreon có thể bị Sở Di Trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ hay không. Tuy nhiên, vì ông Carreon là thường trú nhân hợp pháp với thẻ xanh, nên khả năng bị ICE giam giữ là không cao.
Trong nỗ lực tìm kiếm, bạn bè của ông Carreon đã lập một trang Facebook và chia sẻ các poster tìm người mất tích. Một người bạn tên John Shinogle mô tả ông Carreon cao khoảng 5 foot 7 inches (khoảng 1m70), nặng 170 pounds (khoảng 77kg), có mái tóc màu hồng. Lần cuối cùng ông được nhìn thấy, ông đội một chiếc mũ bóng chày màu đỏ và mang theo một chiếc ba lô, đang hướng về trạm Muni ở khu Castro.
Ông Shinogle, bạn thân và là phù rể trong đám cưới của ông Carreon và ông Mahaffey năm ngoái, cho biết ông Carreon rất năng nổ tham gia các đội thể thao và tổ chức cộng đồng trong khu vực.
Ông Mahaffey bắt đầu lo lắng khi ông Carreon không đến buổi hẹn bác sĩ vào buổi chiều cùng ngày. Hiện tại, tất cả những người thân yêu của ông Carreon chỉ mong ông được tìm thấy an toàn. Bất kỳ ai có thông tin xin vui lòng liên hệ với Sở Cảnh sát San Francisco theo số 650-701-3540 hoặc truy cập trang Facebook tìm người mất tích.



