Trước khi trở thành đội Milwaukee Brewers, họ từng là Seattle Pilots. Tuy nhiên, chỉ sau một mùa giải vào năm 1969, đội bóng này đã phải đối mặt với tình trạng phá sản, một cuộc di chuyển lớn và một vụ kiện pháp lý khiến Seattle mất đi đội bóng của mình.
Lịch sử ngắn ngủi của đội: Milwaukee Brewers có nguồn gốc từ Seattle Pilots, chỉ thi đấu mùa giải 1969 tại Sân vận động Sick’s trước khi phá sản buộc phải di chuyển gấp rút đến Wisconsin vài ngày trước mùa giải 1970. Đội bóng vẫn giữ lại gốc rễ Seattle qua màu xanh và vàng cùng các bộ đồng phục ban đầu được tái sử dụng. Các vụ kiện pháp lý địa phương về việc đội rời đi cuối cùng đã giúp mang đội Mariners đến Seattle.
Theo Dave Eskenazi, một nhà sử học bóng chày địa phương, cho rằng đã đến lúc người hâm mộ địa phương nên gác lại những hiềm khích cũ và ủng hộ Brewers tại World Series.
Vào năm 1969, Seattle Pilots đã chơi mùa giải duy nhất tại thành phố này. Đến mùa xuân năm sau, các nỗ lực giữ lại đội bóng đã thất bại, và việc di chuyển diễn ra chỉ năm ngày trước khi mùa giải 1970 bắt đầu. Theo lời kể của ông Eskenazi, mọi thứ diễn ra vội vã đến mức chiếc xe tải chở toàn bộ thiết bị của đội Pilots đang ở Provo, Utah, và chờ đợi lệnh xem có nên đi về phía đông bắc đến Milwaukee hay phía tây bắc đến Seattle.
Sự thay đổi đột ngột này khiến đội bóng không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho danh tính mới. Ông Eskenazi cho biết, Brewers bắt đầu mùa giải đầu tiên bằng việc mặc những bộ đồng phục cũ của Pilots, với tên Seattle được gỡ bỏ và tên Milwaukee được thêm vào. Màu xanh và vàng của Brewers cũng có nguồn gốc từ Seattle.
Ông Eskenazi, người đã thu thập các kỷ vật từ mùa giải ngắn ngủi của Pilots, chia sẻ rằng thỏa thuận của Seattle để có một đội bóng Major League đòi hỏi phải hiện đại hóa Sân vận động Sick’s và cuối cùng là xây dựng một sân bóng mới. Tuy nhiên, những khó khăn tài chính và sự ra đi đột ngột đã chấm dứt sự hiện diện của đội bóng tại Seattle chỉ sau một năm.
Cuộc chiến pháp lý sau đó để giữ chân đội Pilots đã giúp mang bóng chày trở lại Seattle. Ông Eskenazi nhận định, nếu không có vụ việc đó, có lẽ Seattle đã không có đội Major League Baseball thứ hai là Mariners. Khi Brewers lọt vào World Series năm 1982, sự ra đi của đội vẫn còn là nỗi đau, gây ra sự tức giận trong lòng người hâm mộ Seattle. Nay, ông tin rằng đã đến lúc vượt qua quá khứ và cùng nhau cổ vũ cho đội Brewers.
Thông tin trong bài viết này đến từ phóng viên Lauren Donovan của FOX 13 Seattle.



