Một gia đình ở Bắc Philadelphia đang gấp rút tìm kiếm chú chó Shih Tzu bị mất tích, chú chó này đóng vai trò là động vật bầu bạn cho một người đàn ông khuyết tật. Chú chó Cody đã bị bắt đi gần một tuần trước.
Theo lời bà Diane Newman, mẹ của anh Jamal, 47 tuổi, anh và chú chó Cody hiếm khi xa nhau. Bà cho biết: “Họ không thể tách rời”.
Cody bị dắt đi từ một cột đèn gần phố Berks và Van Pelt ở Bắc Philadelphia vào chiều Chủ Nhật tuần trước. Sự việc đã được camera ghi lại. Theo đoạn phim, một cô bé đã tiếp cận Cody, tháo dây xích và dắt chó đi.
“Việc tìm lại chú chó sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với Jamal cũng như gia đình anh ấy. Đó là bạn thân, là người bầu bạn của Jamal”, bà Newman chia sẻ.
Bà Newman cho biết Cody bị bỏ quên tại địa điểm trên do vô tình, có thể là khoảng hai tiếng đồng hồ, sau khi hôn phu lớn tuổi của bà đưa chó đi dạo. “Ông ấy cảm thấy vô cùng tệ vì điều này”, bà nói.
Anh Jamal bị thương nặng sau khi bị xe đụng khi còn nhỏ và hiện đang bị khuyết tật, hạn chế về khả năng giao tiếp và vận động. Bà Newman cho biết bà đã phát tờ rơi khắp khu phố để tìm kiếm Cody. “Tôi luôn hết lòng vì con trai mình, bất cứ điều gì cậu ấy cần và muốn, tôi đều có mặt ngay lập tức”.
Bà Newman đã nói chuyện với cô bé trong đoạn video, người này cho biết Cody có thể đã được trao tay nhiều lần kể từ đó. Mặc dù có một vài manh mối, gia đình vẫn chưa biết tung tích của Cody hiện tại. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và tham gia tìm kiếm vào thứ Sáu.
“Cody là một thành viên trong gia đình, nó đã ở bên tôi ba năm và chúng tôi nhớ nó, và tôi biết không còn nghi ngờ gì nữa, nó cũng nhớ chúng tôi”, bà Newman bày tỏ.
Bà Newman kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của Cody liên hệ với bà qua số điện thoại được ghi trên các tờ rơi. Bà cũng cho biết có người đã liên hệ, sẵn sàng treo giải thưởng cho việc tìm lại Cody. Theo tin từ 6abc.


