Cư dân khu Boyle Heights, tiểu bang California, tiếp tục bày tỏ sự bức xúc gần hai tháng sau vụ cháy tại kho lạnh thực phẩm của Lineage Logistics. Vấn đề ô nhiễm không khí và mùi hôi thối bốc ra từ thực phẩm đang được xử lý đã làm gia tăng thêm sự phiền toái cho cộng đồng.
Tuần này, một cuộc tranh cãi giữa Thành phố Los Angeles và Lineage Logistics về thời điểm bắt đầu tính 45 ngày cho công tác dọn dẹp đã bùng phát. Theo thành phố, hạn chót hoàn thành việc loại bỏ hơn 85 triệu cân thực phẩm hư hỏng là ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, phía Lineage cho rằng thời hạn này vẫn còn hơn một tuần nữa, với lý do ngày bắt đầu tính thời gian là 7 tháng 7, khi Sở Cứu hỏa Los Angeles kết thúc việc giám sát 24 giờ.
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã tuyên bố sẽ theo đuổi các vụ kiện dân sự và các biện pháp pháp lý khác để đòi bồi thường chi phí và các khoản phạt, đồng thời đặt lệnh phong tỏa tài sản của Lineage Logistics. Bà Bass nhấn mạnh rằng việc không tuân thủ thời hạn là không thể chấp nhận được và sẽ yêu cầu công ty chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại mà người dân phải gánh chịu.
Phía Lineage Logistics cho biết họ đang trong giai đoạn cuối của công việc dọn dẹp và nhắm đến hoàn thành việc loại bỏ thực phẩm vào ngày 20 tháng 8, sau đó là các công việc làm sạch, khử trùng và chi tiết khác vào ngày 27 tháng 8. Công ty cũng cho biết họ tin rằng vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ việc các nhà thầu phụ làm việc trên các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà kho.
Vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và các doanh nghiệp địa phương, với nhiều người phải đối mặt với mùi hôi thối, sự gia tăng của dịch bệnh và suy giảm kinh doanh. Theo tin từ NBC Los Angeles.



