Một sĩ quan cảnh sát tại khu vực Houston đã được vinh danh nhờ phản ứng nhanh nhạy và lòng dũng cảm khi dừng lại giúp đỡ một tài xế bị mắc kẹt trong một chiếc xe đang bốc cháy trên Xa lộ Liên tiểu bang 10 (I-10).
Sĩ quan Michael Seiss cho biết ông đang di chuyển trên I-10 cách đây hơn một tuần thì chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng trên làn đường hướng đông. Chiếc xe bị lật ngược, hư hỏng nặng và bốc cháy, với tài xế vẫn còn bên trong.
Khi kiểm tra xung quanh chiếc xe, ông Seiss nhận thấy có dấu hiệu cho thấy có người còn sống. Ông nhìn thấy những ngón tay thò ra từ dưới cửa xe, giữa cửa và mặt đường.
Chiếc xe bị biến dạng nặng khiến việc kéo tài xế ra ngoài trở nên bất khả thi. Sĩ quan Seiss đã dùng dao để cắt dây an toàn đang quấn quanh người tài xế, đồng thời giải cứu nạn nhân ra khỏi xe. Đây là lần đầu tiên ông Seiss đối mặt với một vụ giải cứu như vậy.
Dù nguy hiểm và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, ông đã dựa vào huấn luyện và bản năng của mình. Ông chia sẻ: “Khi là sĩ quan đầu tiên có mặt tại hiện trường, đó là trách nhiệm của bạn. Bạn phải kiểm soát và đưa ra chỉ dẫn”.
Tình huống vô cùng nguy hiểm cho cả tài xế bị mắc kẹt và sĩ quan Seiss, nhưng vị sĩ quan vẫn tập trung vào việc cứu sống nạn nhân. Ông khẳng định: “Tôi biết đó là tình huống có thể gây tử vong cho anh ấy, cũng có thể gây tử vong cho tôi, nhưng sẽ không ai chết tại hiện trường của tôi.”
Khi không thực hiện nhiệm vụ giải cứu trên I-10, Sĩ quan Seiss thường bảo vệ học sinh tại Trường Tiểu học Rummel Creek ở Memorial. Theo báo cáo của KPRC Click2Houston.



