Trận đấu khúc côn cầu từ thiện Guns N’ Hoses thường niên giữa các lính cứu hỏa và cảnh sát Houston sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, gây quỹ cho một lính cứu hỏa đang chiến đấu với căn bệnh ung thư và thu hút sự chú ý đến việc sân băng sắp đóng cửa.
Sự kiện lâu đời này, một truyền thống của Houston, trở lại sân băng vào cuối tuần này. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi cộng đồng trượt băng của thành phố đang nỗ lực bảo tồn một trong số ít sân băng còn lại.
Trận đấu năm nay diễn ra chỉ vài tuần trước khi sân băng dự kiến đóng cửa vào ngày 31 tháng 7. Những người ủng hộ hy vọng một lượng lớn người tham dự sẽ không chỉ quyên góp tiền cho một lính cứu hỏa địa phương đang chiến đấu với ung thư mà còn nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ cơ sở này mở cửa trong khi tìm kiếm giải pháp lâu dài.
Theo ban tổ chức, Houston chỉ có bốn sân băng cỡ lớn, khiến các lựa chọn trở nên hạn chế đối với những người chơi khúc côn cầu, trượt băng nghệ thuật và trượt băng giải trí nếu Memorial City đóng cửa. Theo tin từ KPRC Click2Houston.
“Rất nhiều người rất ủng hộ, muốn xem trận đấu và thực sự hy vọng chúng tôi sẽ giữ sân băng mở cửa hoặc có thêm một sân băng nữa trong khu vực,” Trưởng nhóm Larry Baimbridge của Spring Branch ISD cho biết.
Bà Charlotte Nall, người đang dẫn đầu các nỗ lực giải cứu sân băng, nói rằng việc mất đi cơ sở này sẽ khiến nhiều vận động viên trượt băng không có nơi tập luyện.
“Nếu đây là môn bóng đá, bạn có thể đến sân tiếp theo, nhưng đối với vận động viên trượt băng nghệ thuật thì không có nơi nào để đi,” bà Nall nói.
Thời gian khai mạc trận đấu dự kiến là 8:15 tối Thứ Bảy. Vé vào cửa miễn phí, nhưng các khoản quyên góp sẽ ủng hộ Tổ chức Từ thiện Houston Bravest và một lính cứu hỏa Houston hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư.
Ban tổ chức khuyến khích cộng đồng tham dự, ủng hộ mục đích từ thiện và thể hiện sự ủng hộ đối với việc bảo tồn các cơ hội khúc côn cầu và trượt băng tại khu vực Houston.



