Văn phòng Tổng Giám mục Canterbury đã thu hồi giải thưởng hợp tác liên tôn dành cho một giáo sĩ Hồi giáo sau khi những bình luận trong quá khứ của ông được đưa ra ánh sáng.
Maulana Hafiz Muhammad Tahir Mehmood Ashrafi đã nhận giải thưởng Hubert Walter về Hòa giải và Hợp tác Liên tôn tại Cung điện Lambeth vào tuần trước, trong buổi lễ trùng với kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9.
Cung điện Lambeth đã thông báo việc rút lại giải thưởng vào thứ Năm, sau khi những bình luận trước đây của Ashrafi “đã được đưa ra ánh sáng”.
Theo Cung điện Lambeth, giải thưởng được trao cho Ashrafi vì “sự ủng hộ lâu dài của ông đối với các nhóm thiểu số tôn giáo ở Pakistan, đặc biệt là cộng đồng Kitô giáo”. Tuy nhiên, theo BBC, Ashrafi đã từng nói vào năm 2007 rằng Osama bin Laden – kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 11 tháng 9 – “đã chiến đấu cho Hồi giáo chống lại người Nga, người Mỹ và người Anh.”
Ashrafi nói với BBC rằng những bình luận của ông đã bị “lấy ra khỏi ngữ cảnh hoàn toàn” và mô tả sự phản ứng dữ dội chống lại ông là một “chiến dịch không công bằng”. Ông cho biết những nhận xét này là để đáp lại “nỗi đau mà nhiều người Hồi giáo cảm thấy” về quyết định phong tước hiệu của chính phủ Anh cho tác giả “The Satanic Verses” Salman Rushdie.
Theo tin từ Fox News ngày 17 tháng 9 năm 2026.



