Một cậu bé 12 tuổi, vốn đã dành cả cuộc đời chiến đấu với một chứng rối loạn máu, đang sử dụng trải nghiệm Make-A-Wish của mình để giúp đỡ trẻ em vô gia cư.
Sam Okyere, đã được điều trị tại Bệnh viện Nhi Philadelphia, đã chọn biến mong ước của mình thành một sứ mệnh để đền đáp cho những người khác. Thay vì yêu cầu một chuyến đi đến Disney hay cơ hội gặp gỡ vận động viên yêu thích, Jalen Hurts, Sam đã tổ chức một buổi quyên góp đồ dùng vệ sinh cá nhân, vật dụng thiết yếu và trò chơi trẻ em cho các gia đình sống tại một nhà tạm trú ở Tây Philadelphia.
“Chúng tôi luôn thấy những người vô gia cư đi lang thang trên đường phố xin thức ăn. Tôi thực sự không thích điều đó, vì vậy tôi thực sự muốn giúp đỡ và đền đáp cho những người không có gì,” Sam chia sẻ.
Vào ngày trao tặng, Make-A-Wish đã hợp tác với Families Forward Philadelphia để chuyển phát hàng trăm món đồ quyên góp. Ban tổ chức cũng đã dựng lều cho các trò chơi, một khu vực nuôi thú cưng và quà tặng cho trẻ em đang sống tại nhà tạm trú.
Jason Miller, Giám đốc điều hành của Families Forward Philadelphia, cho biết tình trạng vô gia cư của các gia đình thường nhận được ít sự quan tâm hơn so với tình trạng vô gia cư của người lớn. “Chúng ta có rất nhiều người vô gia cư trên đường phố là người lớn, nhưng chúng ta không thấy điều đó ở các gia đình,” Miller nói. “Họ cần được công nhận. Họ đang làm rất tốt công việc để cố gắng tìm ra bước tiếp theo của mình khi không có chỗ ở, và Sam đang công nhận họ ngày hôm nay và chúng tôi rất cảm ơn cậu bé vì đã tổ chức bữa tiệc lớn này.”
Hiện có 52 trẻ em đang sống tại nhà tạm trú. Sam cho biết cậu hy vọng những món quà quyên góp và buổi lễ sẽ nhắc nhở các em rằng các em được nhìn nhận và có giá trị.
Theo tin từ ABC News, câu chuyện về lòng nhân ái của Sam Okyere là một lời nhắc nhở ý nghĩa về cách những hành động tử tế nhỏ bé có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao trong cuộc sống của những người kém may mắn.



