Thị trưởng Seattle Katie Wilson đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc cho rằng phó thị trưởng của bà, Brian Surratt, đã yêu cầu cảnh sát trì hoãn một cuộc họp báo sau vụ xả súng tại lễ hội ẩm thực Bite of Seattle.
Trong một tuyên bố lần đầu tiên được đưa ra trước báo chí, Thị trưởng Wilson bảo vệ ông Surratt và bày tỏ nghi ngờ về tính chính xác của những lời khai từ Sở Cảnh sát Seattle (SPD). Ông Tyrone Davis, phó trưởng SPD, đã làm chứng trước Hội đồng Thành phố rằng các sĩ quan đã sẵn sàng cung cấp thông tin cho công chúng chỉ 1,5 giờ sau vụ việc, nhưng đã bị trì hoãn gần 5 giờ theo lệnh của ông Surratt.
Theo lời ông Davis, thông tin được công bố trong cuộc họp báo lúc 11 giờ đêm có nội dung tương tự như những gì cảnh sát đã chuẩn bị chia sẻ lúc 7:30 tối.
Tuy nhiên, Thị trưởng Wilson khẳng định: “Phó thị trưởng của tôi đã không làm vậy. Đó là lý do chúng tôi đã yêu cầu Văn phòng Tổng Thanh tra tiến hành xem xét toàn diện các liên lạc trong đêm đó để chúng ta không dựa vào ký ức của mọi người”, bà nói tại một sự kiện không liên quan vào thứ Hai.
Hiện tại, Văn phòng Tổng Thanh tra đang tiến hành điều tra đầy đủ về các liên lạc trong đêm xảy ra vụ việc để làm rõ những lời khai mâu thuẫn. Sở Cảnh sát Seattle cho biết họ sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra này. Vụ việc xảy ra tại lễ hội Bite of Seattle đã để lại nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, với các nghi phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật.



