Một đoạn phim phỏng vấn cũ từ năm 2016 của Thị trưởng New York Zohran Mamdani đã gây ra làn sóng phản đối trên mạng xã hội, khi ông sử dụng một giọng điệu được mô tả là “giả tạo” mang âm hưởng châu Phi/Nam Á trong một cuộc phỏng vấn quảng bá cho bộ phim của mẹ mình.
Trong đoạn phỏng vấn, ông Mamdani nói với giọng điệu khác biệt, được so sánh với Trevor Noah và Apu trong “The Simpsons”, để thảo luận về sự khác biệt giữa việc nhảy múa ở châu Phi và ở New York. Hành động này đã bị nhiều người chỉ trích là “diễn xuất” và “kỳ quặc”, đặc biệt là khi ông được bầu làm thị trưởng vào năm 2026 với cam kết về một nền chính trị minh bạch.
Nhiều người còn so sánh cách tiếp cận của ông Mamdani với các chính trị gia khác thuộc phe cánh tả, cho rằng họ thường thể hiện một hình ảnh trước công chúng và một quan điểm khác biệt khi giao tiếp riêng tư. Bài viết trên Fox News cho rằng đây là một biểu tượng cho “Chủ nghĩa xã hội Dân chủ” khi họ nói những lời lẽ chung chung để thu hút cử tri, nhưng lại có những tư tưởng cực đoan đằng sau.
Ông Mamdani cũng từng thể hiện những khía cạnh khác biệt trong quá khứ, bao gồm cả những cuộc biểu tình giận dữ chống lại ICE, điều này càng làm dấy lên nghi vấn về bản sắc thực sự của ông.
Theo các nhà phê bình, sự thay đổi liên tục trong cách thể hiện của ông Mamdani, giống như một diễn viên, đang khiến người dân New York khó lòng tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của ông khi đối mặt với các vấn đề thực tế như ngân sách eo hẹp và giá thuê nhà tăng cao.



