Một bộ phận sinh viên năm nhất thuộc thế hệ Gen Z đã đưa ra quyết định rời bỏ ký túc xá chỉ sau vài tuần khai giảng để trở về nhà sinh sống và theo học các lớp trực tuyến. Một số khác thì bỏ học hoàn toàn ngay từ giai đoạn đầu.
Trong một phân đoạn gần đây trên chương trình “Outnumbered” của Fox News, các đồng dẫn chương trình đã thảo luận về xu hướng nhiều sinh viên đại học trẻ tuổi từ bỏ cuộc sống ở trường để về nhà, cho rằng mục tiêu chính của họ là tấm bằng, chứ không phải là “trải nghiệm đại học”.
Những phản ứng trực tuyến về quyết định gây tranh cãi và đang thịnh hành này rất đa dạng. Một người dùng Facebook bình luận: “Thực tế mà nói, đại học không dành cho tất cả mọi người.” Một người khác thì thẳng thắn: “Đã đến lúc vào ‘trường đời’ rồi!”
Một video TikTok lan truyền, được đăng bởi một nữ sinh 17 tuổi, cho biết cô đã rời ký túc xá tại Đại học Southern ở Louisiana chỉ sau hai tuần học kỳ đầu tiên để trở về Las Vegas sinh sống. Có ý kiến cho rằng một số sinh viên ngày nay dường như xa lạ với sự khó chịu và đấu tranh, vì một người dùng khuyên: “Các bạn phải học cách đối mặt với sự khó chịu.”
Trong khi đó, một số người lại tỏ ra thông cảm hơn: “Thật ổn khi cảm thấy khó chịu, lo lắng và căng thẳng trong năm đầu tiên đại học.” Đồng dẫn chương trình Kaleigh McEnany của “Outnumbered” chia sẻ ký ức về những ngày còn đi học, khi cô từng vật lộn để quay lại trường sau thời gian về nhà.
Cô nói: “Tôi đã khóc ở sân bay, và mẹ tôi đã nói: ‘Con phải lên máy bay thôi, con phải quay lại…’ Và điều đó thật khó khăn, nhưng tôi rất mừng vì bà đã thúc đẩy tôi.”
Trong video TikTok lan truyền của mình, nữ sinh viên này đã làm rõ trong phần chú thích rằng cô không bỏ học, mà chỉ chuyển sang chương trình trực tuyến của trường.
Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của sinh viên khi rời bỏ ký túc xá để học tại nhà. Một số người dùng trên các diễn đàn trực tuyến chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm cá nhân. Một phụ huynh viết trên Reddit gần đây: “Con trai tôi đang bỏ học đại học rất nhanh, và tôi cảm thấy mình thật tệ.”. Bài đăng cũng đề cập đến việc con trai của họ có học bổng toàn phần cho năm đầu tiên nhưng chỉ học một tuần đã bỏ ngang.
Một phụ huynh khác chia sẻ: “Con gái tôi bị lo lắng xã hội nhiều, và nó vừa trải qua tuần thứ hai ở đại học. Cô bé đặc biệt lo lắng về việc nói trước đám đông. Nhiều đến mức cô bé gần như vắng mặt mỗi khi cần phát biểu ở trường trung học. Tôi đã rất lo lắng về khả năng thích nghi của con bé.”
Một ý kiến khác lại đưa ra quan điểm khác biệt: “Tôi cho rằng đại học là một chốt chặn trưởng thành quan trọng và hầu hết những người trẻ tuổi chưa sẵn sàng cho nó ngay sau khi tốt nghiệp trung học.” Người này bổ sung: “Tôi rất ủng hộ việc không thúc ép các em đến trường cho đến khi các em cảm thấy đó là điều các em muốn. Điều đó không có nghĩa là không có kỳ vọng – nhưng có lẽ có lựa chọn làm việc toàn thời gian để trang trải cuộc sống.”
Các ý kiến khác cũng đồng tình: “Không có lý do gì để con bạn phải theo học đại học ngay bây giờ. Con có thể đi làm và xem liệu con có thể kiếm đủ tiền để tự nuôi sống bản thân theo cách đó không. Có lẽ con cần một quãng nghỉ khỏi việc học thuật. Có rất nhiều con đường, đừng lo lắng!”
Các sinh viên và những người bình luận trực tuyến chỉ ra rằng những lo ngại về tài chính, những khó khăn về sức khỏe tâm thần hoặc mong muốn chỉ tập trung vào học tập có thể khiến cuộc sống ở ký túc xá trở nên khó khăn hơn đối với một số người trẻ.
Phân đoạn “Outnumbered” cũng lưu ý rằng nhiều thành viên thế hệ Gen Z đã hoàn thành chương trình trung học phần lớn từ nhà, học trực tuyến ngay tại phòng khách hoặc nhà bếp, với cha mẹ ở gần đó trong suốt đại dịch COVID-19.
Một bài báo trên Psychology Today gần đây về chủ đề này đã chỉ ra rằng những đứa trẻ bỏ học đại học sớm – dù vì lý do gì – đều cần sự hướng dẫn rõ ràng khi trở về nhà. Một chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần khuyên các bậc phụ huynh: “Hãy đặt ra những ranh giới rõ ràng liên quan đến công việc, trách nhiệm gia đình, sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng như các thói quen hàng ngày.”



