Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cho biết các đội tìm kiếm đã tìm thấy một “khu vực mảnh vỡ” ngoài khơi đảo Nantucket, Massachusetts. Khu vực này được cho là thuộc về một máy bay y tế chở theo sáu người đã mất tích trên Đại Tây Dương vào hôm thứ Bảy vừa qua khi đang trên đường bay từ Bermuda đến Boston.
Theo Tuần duyên Hoa Kỳ, trên máy bay có bốn công dân Canada và hai công dân Bermuda. Thông tin về thân nhân của các nạn nhân đã được thông báo trong khi công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục. Một trong các tàu của Tuần duyên sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm suốt đêm và sang ngày Chủ Nhật.
Trong một cuộc họp báo vào sáng Chủ Nhật, Chuẩn Đô đốc Matthew Lake của Tuần duyên Hoa Kỳ cho biết chiến dịch tìm kiếm đã bắt đầu từ 2 giờ sáng thứ Bảy, sử dụng máy bay cánh cố định, trực thăng, thuyền và tàu. Cho đến nay, họ đã rà soát hơn 2.800 dặm vuông trong gần 54 giờ.
Ông Lake nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm sáu người trên máy bay và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của họ trong thời điểm khó khăn này.
Theo Tuần duyên Hoa Kỳ, Cục Hàng không Liên bang (FAA) báo cáo rằng chiếc máy bay phản lực Gulfstream G100 đã mất liên lạc vào sáng sớm thứ Bảy. Các đoạn ghi âm điều khiển không lưu cho thấy máy bay có thể đã “bay trong tình trạng mù” khi một cơn bão xuất hiện ngay trước khi máy bay biến mất khỏi radar. Phi công đã báo cáo các vấn đề về điện và tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi máy bay tiến gần bờ biển, theo các đoạn ghi âm được công bố trên LiveATC.net.
Bà Mary Schiavo, cựu Tổng Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải, nhận định rằng máy bay có thể đã mất các thiết bị dẫn đường ngay khi cơn bão di chuyển cắt ngang đường bay của nó. Dữ liệu sơ bộ từ trang theo dõi chuyến bay FlightRadar24 cho thấy máy bay đã hạ độ cao đột ngột từ khoảng 24.000 feet xuống khoảng 10.000 feet.
Bà Schiavo, hiện là một luật sư hàng không, cho biết: “Thật tồi tệ khi mất các thiết bị dẫn đường và bay trong tình trạng mù. Rất dễ bị mất phương hướng và không biết mình đang quay, đang leo hay đang hạ độ cao.”
Chiếc máy bay y tế đăng ký tại Canada này chở bốn thành viên phi hành đoàn và hai hành khách khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế L.F. Wade ở Bermuda cho chuyến bay đêm đến Massachusetts, theo một tuyên bố từ Skyport, đơn vị điều hành sân bay Bermuda.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada Steven MacKinnon cho biết trên mạng xã hội X rằng Canada đang theo dõi chặt chẽ và hợp tác với các nhà chức trách trong nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Trong khi đó, Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) cho biết họ đang thu thập thông tin về vụ việc nhưng chưa xác nhận có tiến hành điều tra hay không.



