Trong một quận thuộc vùng Himalaya của Nepal, các nhà chức trách đang phải đối mặt với một thảm kịch nhân đạo khi lũ quét khủng khiếp cuốn trôi quá nhiều người. Tại quận Chitwan, miền nam trung tâm Nepal, khoảng 250 thi thể chưa được nhận dạng đã được thu hồi và phải thực hiện chôn cất tạm thời trong các huyệt đào vội. Vụ lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào thứ Tư tuần trước đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 800 người và khiến hơn 3.000 người mất tích ở Nepal và Tây Tạng.
Các thi thể được tìm thấy ở Chitwan sau khi bị dòng sông Bhotekoshi cuốn trôi hàng trăm cây số từ tâm lũ. Theo tin từ AP, khoảng 100 nạn nhân đã được chôn cất tạm thời vào thứ Bảy, trong bối cảnh các đội pháp y đang vật lộn với khối lượng công việc khổng lồ. Một số thi thể đã ngâm trong nước lũ khoảng bốn ngày và bắt đầu phân hủy khi được vớt lên.
Cơ sở hạ tầng pháp y hạn chế và năng lực nhà xác không đủ ở địa phương càng làm trầm trọng thêm thách thức trong việc xử lý số lượng lớn thi thể. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi các vụ sạt lở đất mới vào Chủ nhật đã phong tỏa tuyến đường cao tốc chính nối thủ đô Kathmandu với Chitwan, gây khó khăn cho việc vận chuyển thi thể và hàng cứu trợ.
Quyết định chôn cất tạm thời này đã vấp phải sự chỉ trích từ một số người dân địa phương và nhân vật công chúng. Họ cho rằng việc này làm mất đi phẩm giá của người đã khuất, vốn theo truyền thống Hindu sẽ được hỏa táng bên bờ sông, có sự chứng kiến của gia đình. Tuy nhiên, các nhà chức trách khẳng định đây là biện pháp tạm thời cần thiết vì lý do sức khỏe và hạn chế về năng lực, đồng thời cam kết sẽ cho phép các gia đình nhận dạng và thực hiện nghi lễ phù hợp sau này.
Theo tin từ AP, việc chôn cất tạm thời này được thực hiện theo các quy trình quản lý thảm họa được quốc tế chấp nhận.



