Theo tin từ ABC News ngày 30 tháng 8 năm 2026, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông Tommy Pigott, cho biết khoảng 85 công dân Hoa Kỳ vẫn chưa được tìm thấy sau trận lũ quét thảm khốc xảy ra ở biên giới Nepal và Tây Tạng.
Tính đến ngày Chủ Nhật, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 750 người, theo giới chức Nepal và Trung Quốc, và hơn 3.000 người vẫn còn mất tích. Ông Pigott xác nhận chín người Mỹ đã được sơ tán an toàn và hiện chưa có thông tin về công dân Hoa Kỳ thiệt mạng.
Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian khi điều kiện thời tiết xấu cản trở các hoạt động tìm kiếm. Giới chức Nepal cũng cảnh báo về nguy cơ lũ lụt mới có thể xảy ra. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã nhanh chóng cung cấp hỗ trợ cho các Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kathmandu và Bắc Kinh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính phủ Nepal để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Ông Pigott cho biết thêm, Bộ Ngoại Giao đã kích hoạt khoản hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 3,6 triệu đô la Mỹ, bao gồm việc cung cấp lương thực khẩn cấp trong tối đa ba tháng cho tới 10.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nguồn tài chính này cũng sẽ được sử dụng để tái thiết cơ sở hạ tầng giao thông.
Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là sự an toàn và an ninh của người dân Hoa Kỳ, mặc dù việc tiếp cận thông tin đáng tin cậy ở khu vực xa xôi này gặp nhiều khó khăn. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal, trận lũ được cho là do một vụ lở đất cách cửa khẩu Rasuwagadhi 12 dặm gây ra.
Ông Pigott khuyến cáo những công dân Hoa Kỳ đang ở trong khu vực bị ảnh hưởng nên liên lạc với Bộ Ngoại Giao bằng cách đăng ký chương trình Smart Traveler Enrollment Program (STEP) để có thể được liên lạc khi cần thiết.



