Ít nhất bảy người đã thiệt mạng sau khi một chiếc phà chở gần 270 hành khách và thủy thủ đoàn bị chìm ngoài khơi phía bắc Cyprus vào Chủ Nhật, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.
Khoảng 237 người đã được cứu thoát, Thủ tướng miền Bắc Cyprus, ông Unal Ustel, cho biết với kênh truyền hình TRT của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói thêm rằng một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành đối với 24 người khác.
Ông Ustel cho biết chiếc phà đã đối mặt với điều kiện thời tiết bất lợi và bắt đầu bị nước tràn vào chỉ 15 phút sau khi rời cảng. Một lời kêu gọi giúp đỡ đã được đưa ra ngay sau đó, ông nói.
Chiếc phà kiểu catamaran này đang di chuyển từ cảng Kyrenia, còn được gọi là Girne, ở miền bắc đảo Cyprus bị chia cắt về sắc tộc, đến cảng Tasucu của Thổ Nhĩ Kỳ thuộc tỉnh Mersin.
Thị trưởng Kyrenia, ông Murat Senkul, cho biết con tàu thuộc về công ty phà Filo Denizcilik và đã chìm ngoài khơi bãi biển Diana thuộc bờ biển phía bắc của Cyprus.
Theo TRT, chiếc phà bắt đầu bị nước tràn vào cách bờ biển khoảng 7,5 km (4 hải lý).
Đoạn video từ hiện trường cho thấy những người mặc áo phao đang trôi dạt trên mặt nước xung quanh con tàu bị lật úp. Theo tin từ ABC News ngày 30/8/2026, vụ tai nạn này là một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của việc đi biển khi thời tiết không thuận lợi.



