Người dân Na Uy đã tụ tập tại các nhà thờ trên khắp đất nước để tham dự các buổi lễ tưởng niệm dành cho cố Quốc vương Harald V, vị vua quá cố ở tuổi 89. Sự kiện này đánh dấu một ngày khác biệt trong lòng người dân Na Uy, khi gia đình hoàng gia cũng tham dự buổi lễ trang trọng tại Nhà thờ Asker.
Kể từ khi Quốc vương Harald qua đời vào sáng thứ Sáu, hàng chục ngàn người dân đã bày tỏ lòng tiếc thương bằng cách đặt hoa, viết thiệp và thắp nến trước Cung điện Hoàng gia ở Oslo. Ngày tổ chức tang lễ chính thức chưa được công bố, nhưng cả nước đang trong thời kỳ quốc tang.
Tân vương Haakon VIII, con trai của cố Quốc vương, đã có bài phát biểu xúc động vào tối thứ Bảy, bày tỏ nỗi đau mất cha và hứa sẽ lãnh đạo đất nước với sự tận tâm như Quốc vương Harald. Ông cũng tuyên bố phương châm của mình là “Tất cả vì Na Uy”, một di sản từ cố Quốc vương. Hoàng hậu mới là Mette-Marit và Công chúa Ingrid Alexandra, con cả, sẽ là người kế vị ngai vàng.
Theo ABC News, vị vua mới sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc củng cố sự ủng hộ dành cho chế độ quân chủ, đặc biệt là sau những tranh cãi liên quan đến quá khứ của Hoàng hậu và vụ việc của con trai bà. Tuy nhiên, chế độ quân chủ Na Uy có nguồn gốc sâu xa, và hoàng gia vẫn giữ vai trò biểu tượng quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước giàu mạnh ra thế giới.



