Siêu du thuyền bí ẩn trị giá hàng trăm triệu đô la vừa cập cảng Marina del Rey ở Los Angeles, nhưng danh tính chủ nhân thực sự đã nhanh chóng bị “lộ”. Theo tờ California Post, con tàu đồ sộ này thuộc về J.K. Rowling, tác giả nổi tiếng của bộ truyện “Harry Potter”.
Du thuyền có tên “Samsara”, được cho là có giá trị lên đến 150 triệu đô la, đã cập bến từ Chủ Nhật tuần trước. Tuy nhiên, ngay sau khi neo đậu, tên của con tàu đã được che đi. Mặc dù vậy, điều này không ngăn cản được cư dân địa phương nhận ra chủ nhân của nó. Một nguồn tin cho biết: “Đó là bí mật tệ hại nhất của bến cảng”.
Theo trang SuperYachtFan, du thuyền dài 290 feet này có thể phục vụ 12 khách và 26 thủy thủ đoàn. Bên trong có hồ bơi hình tròn, rạp chiếu phim và câu lạc bộ bãi biển. Được biết, “Samsara” được đóng bởi Oceanco và ban đầu mang tên “Infinity” khi bàn giao năm 2015. Sau đó, nó được bán cho doanh nhân Brett Blundy trước khi về tay tác giả Rowling vào năm 2023.
Việc che giấu tên tàu là một hành động “rất hiếm”, theo lời ông Chris Cecil-Wright, một nhà môi giới siêu du thuyền. Ông giải thích thêm rằng đôi khi chủ sở hữu sẽ tắt Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) để tránh bị theo dõi vị trí, nhưng việc che tên thuyền là điều ít thấy. Lý do chính khiến các chủ nhân siêu du thuyền tìm kiếm sự riêng tư là để có thể thư giãn mà không bị làm phiền, đặc biệt là những người nổi tiếng.
J.K. Rowling, người từng là mẹ đơn thân và nhận trợ cấp xã hội khi “Harry Potter” ra mắt, giờ đây đã trở thành một trong những nữ nhà văn giàu có nhất nước Anh với khối tài sản ước tính 1,2 tỷ đô la.



