Chiếc xe buýt từng được Ken Kesey sơn màu sặc sỡ và thực hiện hành trình xuyên quốc gia mang đậm dấu ấn tâm linh nay đã trở lại San Francisco sau 60 năm. Chiếc xe là tâm điểm của một cuộc triển lãm mới tôn vinh di sản của ban nhạc huyền thoại Grateful Dead, nhóm nhạc trứ danh từ phong trào hippie của thành phố.
Cuộc triển lãm mang tên “Forever Grateful/Golden Gate Park” mở cửa đón khách từ ngày Thứ Bảy, giới thiệu thêm chiếc xe BMW của cố trưởng nhóm Jerry Garcia, vốn vẫn còn nguyên vẹn và chưa từng được trưng bày trước công chúng.
Hai hiện vật mang tính biểu tượng này sẽ dẫn dắt du khách vào không gian đầy màu sắc, âm thanh và hình ảnh của nền văn hóa phản kháng (counterculture) đã nở rộ tại San Francisco những năm 1960.
Ông Kesey đã sử dụng chiếc xe mang tên “Furthur” trong chuyến đi xuyên quốc gia cùng nhóm “Merry Band of Pranksters” nhằm mục đích mở rộng nhận thức con người qua nghệ thuật, âm nhạc và các chất thay đổi tâm trí. “Điều này khuyến khích mọi người giao tiếp và kết nối qua nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động xã hội,” bà Kelly Harris, Giám đốc điều hành Trung tâm Nghệ thuật Haight Street, đơn vị tổ chức triển lãm, chia sẻ. “Trong thời đại này, khi chúng ta cần một điều gì đó để kết nối cộng đồng, chúng tôi biết không gian này sẽ làm được điều đó, và Furthur chính là cánh cổng.”
Cuộc triển lãm này nhằm tôn vinh lịch sử của tình yêu và hoạt động xã hội theo tinh thần hippie của thành phố, trong bối cảnh San Francisco đang đối mặt với sự bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng do sự bùng nổ của công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo, và cả nước đang đối diện với sự chia rẽ chính trị sâu sắc.
Được thành lập vào năm 1965, Grateful Dead là cái tên đồng nghĩa với San Francisco và nền văn hóa phản kháng của thành phố. Các thành viên từng sống trong một ngôi nhà Victorian giá rẻ ở khu Haight và sau đó trở thành một phần quan trọng của “Mùa Hè Tình Yêu” năm 1967.
Chuyến hành trình lịch sử năm xưa được ghi lại trong cuốn tiểu thuyết bán chạy “The Electric Kool-Aid Acid Test” của Tom Wolfe xuất bản năm 1968. Khi trở về California, ông Kesey, người từng tham gia thử nghiệm thuốc gây ảo giác thời còn là sinh viên, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình tại một loạt buổi tiệc tại nhà riêng, được gọi là “acid tests”. Các buổi tiệc này có sự góp mặt của một ban nhạc địa phương tên là The Warlocks, sau này chính là Grateful Dead. Chiếc xe Furthur trở thành một đặc điểm nổi bật của các “acid tests” khi ông Kesey và bạn bè đưa các buổi tiệc này đi khắp nơi, chủ yếu quanh khu vực Vịnh San Francisco.
Bà Renee de Cossio, Giám đốc Triển lãm tại Trung tâm Nghệ thuật Haight Street, cho biết: “Toàn bộ cuộc triển lãm này là một câu chuyện nhiều lớp về Grateful Dead, tầm ảnh hưởng của họ, hiện tượng của họ và tác động đến cộng đồng, xã hội, con người, và di sản của họ vẫn còn sống mãi.”
Du khách sẽ được mời chia sẻ lần đầu tiên họ tiếp xúc với nền văn hóa phản kháng, dù là khi trở thành một “Deadhead” (biệt danh dành cho người hâm mộ ban nhạc) khi ông Garcia còn sống, khám phá ban nhạc sau khi ông qua đời, hay trải nghiệm Grateful Dead lần đầu tiên thông qua cuộc triển lãm này.
Các diễn viên từ Third Rail Projects, một công ty biểu diễn trải nghiệm có trụ sở tại New York, sẽ dẫn dắt du khách qua một phần của triển lãm, bao gồm một đường hầm tối với nhiều gương dẫn lối vào các gian phòng nơi họ sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện với khán giả. Sau đó, họ sẽ dẫn các nhóm nhỏ trải nghiệm màn trình diễn ánh sáng lỏng, một hình thức nghệ thuật của thập niên 1960.
Triển lãm, kéo dài đến ngày 25 tháng 10, cũng sẽ giới thiệu những bức ảnh về các buổi hòa nhạc của ban nhạc tại Công viên Cổng Vàng và một khu vực in ấn để du khách tự tạo tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Cuộc triển lãm còn khởi động một nỗ lực phục chế chiếc xe “Furthur” nay đã xuống cấp, theo tin từ ABC News.



