Hy vọng tìm thấy người sống sót từ trận động đất kép tại Venezuela đang cạn dần khi thời hạn 72 giờ quan trọng đã qua. Tuy nhiên, các nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang tiếp tục với sự tham gia của nhiều đội quốc tế, mang lại những tia hy vọng mong manh. Tính đến Chủ Nhật, số người thiệt mạng đã tăng lên 1.450 người, với hàng chục ngàn người vẫn còn mất tích.
Trong bối cảnh đó, chính quyền Venezuela đang đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng về phản ứng chậm trễ và thiếu thốn trang thiết bị hạng nặng tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodríguez, cho biết các hoạt động cứu hộ sẽ không bị đình chỉ, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các trại tạm cư cho những người mất nhà cửa.
Dù cơ hội tìm thấy người sống sót đang giảm dần, nhiều người dân Venezuela vẫn kiên trì đào bới bằng tay không, xẻng và dây thừng. Các đội cứu hộ quốc tế, bao gồm cả từ Hoa Kỳ, Pháp và Colombia, đã có mặt và giải cứu được một số người, trong đó có một cha con được kéo ra khỏi đống đổ nát sau bốn ngày mắc kẹt. Lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cũng đang tích cực hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Theo tin từ NBC News, mặc dù có những trường hợp hy hữu được cứu sống, hoạt động tìm kiếm đang dần chuyển sang giai đoạn thu hồi thi thể. Sự chậm trễ trong phản ứng của chính phủ và việc thiếu vắng lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp tại hiện trường đã gây ra sự thất vọng và phẫn nộ trong dân chúng. Vụ việc này đặt ra một thách thức lớn cho chính quyền hiện tại, vốn đang phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn kéo dài của Venezuela.



