Tại bờ biển phía bắc Venezuela, đặc biệt là bang La Guaira, một cuộc đua khẩn trương đang diễn ra nhằm nhận diện những người thân yêu đã mất sau trận động đất kép kinh hoàng vào cuối tháng 6 năm 2026. Các nhà chức trách đang đối mặt với thử thách lớn khi số nạn nhân tử vong đã lên tới ít nhất 2.295 người và hàng ngàn người khác vẫn còn mất tích. Lượng thi thể quá lớn khiến các cơ sở y tế bị quá tải, gây khó khăn trong việc thu thập, nhận dạng và bảo quản để gia đình có thể nhận về.
Nhiều thi thể được tập kết tại các bãi đậu xe bệnh viện hoặc các khu vực tạm thời khác, nhiều người phải dựa vào hình xăm, vết sẹo hoặc quần áo quen thuộc để nhận dạng người thân do thi thể bị biến dạng sau thảm họa. Ông Joel Mirabal, một kỹ thuật viên pháp y, cho biết ước tính 60-70% các trường hợp có người thân đến nhận, nhưng quá trình này vô cùng gian nan. Trước tình hình này, khả năng phải sử dụng đến hố chôn tập thể đang ngày càng hiện hữu, khi các thi thể bị vùi lấp dưới đống đổ nát khổng lồ.
Các tình nguyện viên và người dân địa phương đã đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tìm kiếm và thu hồi thi thể. Câu chuyện của bà Rosa López, người phải tìm kiếm con rể giữa hàng chục thi thể không tên, hay ông Robert Rodríguez, người nhận ra con rể qua đôi giày, cho thấy nỗi đau và sự mất mát mà nhiều gia đình đang phải gánh chịu. Theo tin từ Associated Press, các chuyên gia pháp y dự kiến sẽ mất tới ba tháng để hoàn tất công việc thu thập thi thể.



