Một sinh viên tại Đại học Michigan đã đối chất với ứng viên Thượng viện Hoa Kỳ của đảng Dân chủ, Abdul El-Sayed, về lập trường của ông đối với Iran trong một buổi tọa đàm hôm thứ Tư. Sinh viên này, Iman Dashti, người gốc Ba Tư, đã trình bày về việc gia đình mình bị chính quyền Iran đàn áp và liên tục gặng hỏi ứng viên El-Sayed về việc liệu ông có đứng về phía những người Iran phản đối chính phủ hay không.
Dashti đã đưa ra những cáo buộc về việc người thân của mình gặp nguy hiểm dưới bàn tay của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và bị kết án tử hình. Anh cũng chất vấn El-Sayed về một đoạn ghi âm bị rò rỉ trước đó trong năm, trong đó El-Sayed nói rằng ông không muốn bình luận về cái chết của cựu Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vì có nhiều người ở Dearborn buồn ngày hôm đó.
Trong phần trả lời, El-Sayed lập luận rằng Hoa Kỳ đã quá thường xuyên đóng vai trò là “cảnh sát thế giới” và nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với các phong trào dân chủ và tự do ở nước ngoài. Tuy nhiên, ông cũng phản đối việc Hoa Kỳ can thiệp vào công việc nội bộ của Iran để lật đổ chính phủ, cho rằng đó là trách nhiệm của người dân Iran quyết định lãnh đạo của họ.
Cuộc trao đổi này diễn ra trong bối cảnh El-Sayed, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ tại Michigan vào tháng 8, đang tranh cử với cựu Dân biểu Cộng hòa Mike Rogers cho chiếc ghế mà Thượng nghị sĩ Dân chủ Gary Peters sẽ nghỉ hưu. Cuộc đua này đã thu hút sự chú ý và chi tiêu đáng kể trên toàn quốc.
Theo tin từ Fox News Digital, phát ngôn viên chiến dịch của El-Sayed, Roxie Richner, cho biết: “Abdul sẽ luôn sát cánh cùng các phong trào vì tự do và dân chủ, và ông ấy lên án bạo lực chính phủ chống lại tự do ngôn luận.” Bà cũng nhấn mạnh rằng El-Sayed tin rằng tiền thuế của người dân Mỹ nên được chi tiêu để đầu tư vào hạ tầng, giáo dục và y tế trong nước.



