Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “60 Minutes” của đài CBS, một trong hai sĩ quan Không quân Hoa Kỳ có máy bay chiến đấu bị bắn hạ trên bầu trời Iran vào tháng 4 vừa qua đã chia sẻ chi tiết về trải nghiệm kinh hoàng của mình, bao gồm cả việc rơi xuống đất với chiếc dù bị hư hại.
Quân nhân này, được gọi với mật danh “Bravo” vì các mối đe dọa an ninh từ chế độ Iran, cho biết anh cảm thấy như bị “xe tải đâm” khi một tên lửa vác vai bắn trúng chiếc máy bay F-15E của anh. Phi công của chiếc máy bay, được gọi là “Alpha”, đã kịp thời nhấn nút phóng thoát hiểm.
“Tôi sẽ biết ơn cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vì người phi công và đồng đội của tôi, Alpha, đã cứu mạng chúng tôi và cho chúng tôi phóng thoát”, Bravo chia sẻ với phóng viên Norah O’Donnell.
Bravo kể lại anh bắt đầu “rơi tự do” xuống một vùng núi hiểm trở. Khi nhìn lên, anh phát hiện chiếc dù của mình đã bị hư hại trong vụ tấn công bằng tên lửa – một nhận thức mà anh mô tả là “điều kinh khủng nhất tôi từng thấy”. Theo ước tính của các chuyên gia quân sự, anh đã chạm đất với tốc độ khoảng 70 đến 100 dặm/giờ, và việc anh sống sót được coi là “phép màu thời hiện đại”.
Theo ghi nhận của “60 Minutes”, cú rơi đã khiến Bravo bị gãy lưng, gãy tay và tổn thương vai. Tuy nhiên, anh đã cố gắng di chuyển và leo lên một sống núi cao 7.000 bộ để tránh bị bắt. Anh đã bị bỏ lại phía sau phòng tuyến địch trong hai ngày mà không có thức ăn hay nước uống, trước khi hai nhân viên cứu hộ không quân ưu tú kịp thời giải cứu anh khỏi nguy hiểm. Cuộc giải cứu này được xem là một trong những hoạt động phức tạp và rủi ro nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ.
Cuộc phỏng vấn của Bravo được phát sóng trong bối cảnh chương trình “60 Minutes” trải qua nhiều thay đổi nhân sự cấp cao gần đây. Theo tin từ CBS News ngày 13 tháng 9 năm 2026, chương trình đã có những điều chỉnh về nhân sự và định hướng nội dung, với các phân đoạn về cuộc điều tra các “cò mồi” được trả tiền để xin ân xá từ chính quyền Tổng Thống Donald Trump và cái nhìn bên trong đội bóng bầu dục Los Angeles Rams.
Một điểm đáng chú ý khác trong buổi ra mắt mùa mới là những thảo luận về sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Ross Douthat nhấn mạnh rằng nhân loại chỉ có một “cửa sổ hẹp” để làm cho AI trở nên an toàn, và tầm quan trọng của báo chí đáng tin cậy trong bối cảnh này.



