Một đại tá Không quân Hoa Kỳ đã sống sót sau khi dù bị hư hại khiến anh rơi xuống đất và phải đối mặt với cuộc truy lùng của địch trong 50 giờ tại Iran. Phi công này, được biết đến với mật danh “Bravo”, đã chia sẻ câu chuyện kinh hoàng của mình trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CBS News.
Theo lời kể, chiếc máy bay F-15E Strike Eagle của anh bị một tên lửa Iran bắn hạ vào ngày 2 tháng 4. “Khi nhìn lên và thấy dù không bung ra, đó là điều đáng sợ nhất tôi từng thấy”, Bravo chia sẻ. Anh đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin làm theo ý Ngài. Nhưng nếu con được sống sót qua chuyện này, con cần sự giúp đỡ.”
Cú va chạm mạnh khi hạ cánh đã khiến Bravo bị gãy lưng, cánh tay và vai. Bất chấp thương tích, anh đã cố gắng leo lên một dãy núi gần đó để tránh bị phát hiện. Lực lượng Iran đã tích cực săn lùng hai phi công, có lúc chỉ cách Bravo vài trăm mét.
Sau hơn 24 giờ bị thương và đơn độc, Bravo đã gửi được một thông điệp ngắn gọn: “Chúa thật nhân từ”. Lực lượng Hoa Kỳ đã tiến hành một chiến dịch giải cứu quy mô lớn, với hơn 90 quân nhân tham gia chiến dịch đổ bộ mặt đất, lần đầu tiên đặt chân lên đất Iran sau 46 năm. Hai chiếc máy bay trực thăng lớn đã hạ cánh trên một đường băng dã chiến và các trực thăng nhỏ hơn đã tiếp cận vị trí của Bravo trên đỉnh núi.
Cuối cùng, Bravo đã được giải cứu an toàn khoảng 50 giờ sau khi máy bay bị bắn hạ. Anh gọi sự sống sót của mình là “phép màu thời hiện đại” và tin rằng đó là minh chứng cho sự chở che của Chúa. Câu chuyện của anh là một minh chứng cho sự đoàn kết, huấn luyện, đức tin và tinh thần “không bỏ rơi bất kỳ người nào” của quân đội Hoa Kỳ.
Tin tức này được tổng hợp từ Fox News.



