Sam LaPorta, cầu thủ vị trí tight end hàng đầu của đội Detroit Lions, bày tỏ sự không hài lòng với đội bóng khi vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng. Anh đã bóng gió rằng có thể sẽ tìm bến đỗ mới trong ba tháng tới nếu tình hình không thay đổi.
LaPorta hiện đang ở năm cuối của hợp đồng tân binh. Mặc dù đã trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của mình và đóng vai trò quan trọng trong hàng công của Lions, anh vẫn chưa có một bản hợp đồng mới. Chia sẻ trên chương trình Pardon My Take của Barstool Sports, LaPorta thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của mình về tình huống hợp đồng.
“Tôi nghĩ sự kết hợp giữa việc bị giằng xé tình cảm và môn thể thao bạo lực mà chúng ta chơi, điều đó thật tệ,” LaPorta nói. “Thật đáng thất vọng khi bạn ra sân mỗi tuần và chấp nhận rủi ro chấn thương. Như năm ngoái, tôi đã làm gãy lưng vì đội bóng. Rồi năm nay, tôi vẫn thi đấu tốt và có lẽ họ không thể hiện sự trân trọng. Thế nên, thật tệ. Tôi sẽ tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, và tôi tin tưởng vào người đại diện của mình. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt công việc của mình. Và trong ba tháng tới, nếu tôi không còn được khoác áo xanh và thi đấu cho Lions, thì cũng ổn thôi. Tôi sẽ đi tìm nơi khác để được trả lương.”
LaPorta đã có 27 lần bắt bóng, 316 yard và 3 lần chạm bóng trong năm trận đấu đầu mùa giải 2026. Anh đứng thứ năm toàn giải NFL về số yard nhận bóng đối với các cầu thủ tight end. Cầu thủ này đã từng được chọn vào Pro Bowl và đội hình All-Pro thứ hai. Theo tin từ Fox News Digital, LaPorta đã trải qua phẫu thuật microdiscectomy để điều trị thoát vị đĩa đệm lưng vào tháng 11 năm ngoái.
Là một lựa chọn vòng hai, Lions không thể áp dụng điều khoản tùy chọn năm thứ năm cho hợp đồng tân binh của LaPorta, điều đó có nghĩa là anh sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 3 nếu không đạt được thỏa thuận mới. Hiện tại, LaPorta đang cùng các đồng đội ở Lions chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với đội Green Bay Packers.



