Một cuốn sách về khảo cổ Hy Lạp đã được trả lại cho một thư viện công cộng ở Úc sau khoảng 150 năm trễ hẹn, trong tình trạng hư hại do nước sau nhiều năm bị trám vào lò sưởi.
Cuốn sách được trao trả cho thư viện thị trấn ven biển Kiama vào tuần trước bởi một người dân địa phương, ông Ross Simmons. Ông phát hiện ra nó trong quá trình cải tạo nhà gần đây, nằm trong một chiếc hộp trà bị trám kín trong lò sưởi.
Bà Michelle Hudson, quản lý Thư viện Kiama, cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ nhận lại được thứ gì cũ như vậy.” Bà ước tính tiền phạt trả trễ, dựa trên mức phạt ba xu mỗi tuần thời đó và có tính đến lạm phát, sẽ lên tới khoảng 28.000 đô la Úc (tương đương 19.500 đô la Mỹ).
Ông Ross Simmons, 77 tuổi, cho rằng cuốn sách có thể do cụ tổ bên nội của ông, John Simmons, đã từng sở hữu ngôi nhà này, mượn vào khoảng những năm 1870.
Cuốn sách có tên “Antiquities of Athens”, xuất bản năm 1858, được đánh số 506 trong bộ sưu tập ban đầu gồm khoảng 1.000 cuốn của thư viện. Bà Hudson nghi ngờ cuốn sách đã bị thất lạc chỉ vài năm sau khi thư viện mở cửa vào năm 1872.
Tuy nhiên, do hồ sơ người mượn sách từ những năm 1870 đã bị thất lạc, thư viện không thể xác định được người mượn cuối cùng là ai. Theo tin từ Associated Press, cuốn sách này sẽ được trưng bày trong bộ sưu tập lịch sử địa phương của thư viện và sẽ không được phép cho mượn lại.



