Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) Robert F. Kennedy Jr. đã chỉ trích gay gắt Tiến sĩ Anthony Fauci sau khi tiết lộ các ghi chép cá nhân cho thấy vị bác sĩ này bị ám ảnh bởi danh tiếng trong đại dịch COVID-19. Theo ông Kennedy, nhật ký của Bác sĩ Fauci cho thấy sự ưu tiên dành cho việc “lên truyền hình” thay vì thực hiện nhiệm vụ vì sức khỏe cộng đồng.
Các nhật ký này, được Thượng nghị sĩ Rand Paul công bố, ghi lại cuộc sống hàng ngày của Bác sĩ Fauci trong đại dịch, bộc lộ sự say mê với danh tiếng mà ông đạt được, thậm chí còn cho rằng việc ông là “người nổi tiếng và được nhắc đến nhiều nhất cả nước” không phải là cường điệu.
Ông Kennedy cáo buộc Bác sĩ Fauci đã gây ra “thiệt hại không thể tính được” cho sức khỏe cộng đồng và làm xói mòn lòng tin của công chúng. Ông cho rằng chính Fauci là nguyên nhân khiến người dân mất niềm tin vào các cơ quan y tế, bởi họ đã “bị lừa dối”.
Cũng theo ông Kennedy, việc Bác sĩ Fauci lãnh đạo Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) đã góp phần khiến Hoa Kỳ có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới. Ông còn nhấn mạnh rằng truyền thông đã đồng lõa trong việc đàn áp các quan điểm trái chiều và bảo vệ Fauci một cách gay gắt, gây tổn hại nghiêm trọng cho cả báo chí lẫn niềm tin của người dân vào một thể chế dân chủ quan trọng.
Về khả năng Bác sĩ Fauci đối mặt với cáo buộc khai man trước Quốc hội, ông Kennedy nhận định: “Có nhiều điều mà [Fauci] đã nói mà chúng ta biết là lời nói dối. Và nếu ông ấy nói dối một lần nữa, ông ấy có thể phải đối mặt với việc bị truy tố vì tội khai man”.
Thông tin này được Fox News đăng tải vào ngày 27 tháng 7 năm 2026.



