Các nhà chức trách Vườn Quốc gia Yellowstone đã quyết định sẽ không tiêu hủy con bò rừng (bison) từng tấn công và làm bị thương nặng một du khách vào tuần trước. Theo TMZ, con vật này sẽ tiếp tục sinh sống trong vườn quốc gia, bất chấp cuộc chạm trán gây sốc.
Quyết định này được đưa ra sau khi con bò rừng húc văng ông Carl Isom-McDaniel, khiến ông bị gãy nhiều xương và phải phẫu thuật. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng con bò rừng húc người đàn ông lớn tuổi lên không trung trước khi đứng trên người ông.
Nhiếp ảnh gia Mike MacLeod, người chứng kiến vụ việc, cho biết ông đã ngừng quay phim để cùng những người đàn ông khác xua đuổi con bò rừng và giúp đỡ nạn nhân. Ông MacLeod cũng khẳng định ông McDaniel và cháu trai không hề có hành động khiêu khích con vật.
Trước đó, con bò rừng này đã tấn công một nhóm thanh thiếu niên trước khi bất ngờ chạm trán với ông McDaniel và cháu trai khi họ đang đi bộ qua khu cắm trại. Ông MacLeod chia sẻ: “Con bò rừng dường như đã quyết tâm tấn công hai người họ”.
Hiện ông McDaniel đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Điều khiến ông quan tâm nhất sau vụ tấn công là tình trạng của cháu trai, người may mắn không bị thương. Theo khuyến cáo của Vườn Quốc gia Yellowstone, du khách nên giữ khoảng cách tối thiểu 25 yards (khoảng 23 mét) với bò rừng, vốn có thể nặng tới 2.000 pounds (khoảng 900kg) và chạy với tốc độ lên tới 30 dặm/giờ (khoảng 48 km/h).
Vụ việc đã gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội, với nhiều người bày tỏ sự lo ngại về an toàn khi du lịch tại các vườn quốc gia và tầm quan trọng của việc tôn trọng động vật hoang dã. Theo Fox News Digital.



