Tại một cuộc thi việt dã cấp học khu ở Camas, Washington, nơi một nam sinh sinh học được cho là thi đấu với các nữ sinh, ông Steve Lynch đã giơ một tấm biển với dòng chữ: “Huấn luyện viên X-C & điền kinh 24 năm. Nếu quý vị có câu hỏi về sự khác biệt giữa con gái & con trai… câu trả lời sẽ có ở đây MIỄN PHÍ!”
Tuy nhiên, khi ông Lynch bắt đầu giải thích những khác biệt đó, một người chạy bộ đã hét lên: “Chúa yêu một đội hành quyết! Đi giết người Hồi giáo! Đi giết người chuyển giới! Đó là luận điệu của các người, phải không? ĐM!”
Ông Lynch đã không hề nao núng, thậm chí còn mỉm cười. Ông cho biết: “Thường thì tôi phải đối phó với những điều này.” Ông Lynch đại diện cho sự dũng cảm trong vấn đề này, điều mà nhiều người lớn còn thiếu.
Trong vài tuần qua, chủ yếu là học sinh chứ không phải người lớn, đã dẫn đầu cuộc phản đối một vận động viên việt dã của trường trung học Camas thi đấu với các nữ sinh sau khi bắt đầu mùa giải với đội nam. Tuy nhiên, một cuộc biểu tình bên ngoài cuộc thi hôm thứ Tư – nơi nam sinh này về nhì trong số 25 người tham gia, giúp Camas giành chức vô địch khu vực nữ – cho thấy người lớn đang dần bắt kịp về sự can đảm.
Có hơn 100 người lớn, có lẽ 200 người, tham dự – phần lớn mặc trang phục vận động cho việc tách biệt nam và nữ trong thể thao. Trung tâm của cuộc biểu tình là Sáng kiến 638, một biện pháp bỏ phiếu vào tháng 11 tại bang Washington nhằm thực thi sự tách biệt đó trong các môn thể thao K-12.
Những người ủng hộ Sáng kiến 638, một biện pháp bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 tại bang Washington, yêu cầu các vận động viên K-12 thi đấu theo giới tính khai sinh của họ, đã phát biểu tại một cuộc biểu tình trước cuộc thi.
Bà Sarah Burns, mẹ của một vận động viên Camas đã rời vạch xuất phát để phản đối tuần trước, không bao giờ tưởng tượng mình sẽ đóng vai nhà hoạt động khi mùa giải việt dã bắt đầu. Nhưng giờ đây, bà thấy mình ở trung tâm của một trong những cuộc tranh luận gay gắt nhất tại bang Washington. Bà nói: “Tôi chỉ là một bà mẹ đến xem con gái mình, và rồi chúng tôi biết điều gì đang xảy ra, và tôi không thể im lặng được.”
Bà Burns không phải là phụ huynh duy nhất ở Camas sẵn sàng lên tiếng hôm thứ Tư. Bà Sarah Babb, có con gái Madeline cũng rời vạch xuất phát tuần trước, cũng có mặt. Giống như con gái của bà Burns, Holly, Madeline không hề biết hành động của mình sẽ gây chú ý rộng rãi của truyền thông. Nhưng khi các phóng viên từ khắp nơi trên đất nước đến đưa tin về cuộc biểu tình và cuộc thi hôm thứ Tư, Sarah không còn cảm thấy cô độc nữa.
Bà Babb chia sẻ: “Là một người mẹ đến xem các cuộc đua này cả mùa, tôi cảm thấy rất cô đơn khi đứng đó và nói rằng, ‘Điều này thật khủng khiếp.’ Vì vậy, thật tuyệt vời khi thấy sự ủng hộ lớn như vậy tuần trước, và tuần này thì thật điên rồ. Thật khó để trở thành số đông im lặng, để cảm thấy như chúng ta đang bị bắt nạt đến mức im lặng. Tôi nghĩ nhiều người cảm thấy như vậy. Tôi biết điều đó đáng sợ. Nó rất đáng sợ.”
Việc này chắc chắn có thể đáng sợ. Trong vài tuần qua khi tôi theo dõi câu chuyện này, hầu hết các phụ huynh đều ngần ngại lên tiếng – ngay cả khi ẩn danh. Nhiều người bày tỏ lo sợ bị mất việc, và một người thậm chí còn nói: “Tôi không muốn nhà mình bị đốt.”
Có thể dễ dàng nghĩ đến những điều tồi tệ nhất, đặc biệt là khi bạn thấy những kẻ chống đối nhóm “Bảo vệ thể thao nữ giới” có thể tàn nhẫn đến mức nào. Có người chạy bộ nói trên. Có một người hâm mộ Golden State Valkyries đã nói với người mặc áo XX-XY hãy “tự sát đi” tại một trận đấu WNBA tuần trước. Chủ sở hữu chung của Seattle Storm đã nói với một cô gái mặc chiếc áo tương tự rằng cô ấy “điên mẹ nó rồi” vào tháng 7, khiến cô gái đó bật khóc.
Vì vậy, người ta có thể thấy tại sao các bậc phụ huynh lại muốn đứng ngoài cuộc tranh luận này, phải không? Nhà hoạt động vì thể thao nữ giới Amy Sousa không chắc lắm. Bà nói: “Tôi không có nhiều kiên nhẫn với những người lớn sẵn sàng để các cô gái gánh chịu những đòn đau. Nếu những cô gái này sẵn sàng đối mặt với bạn bè của họ, tôi nghĩ người lớn cũng có thể đối mặt với bạn bè của họ. Và nếu họ không thể làm điều đó ở nơi công cộng, ít nhất họ cũng có thể làm điều đó tại điểm bỏ phiếu.”
Cuộc tranh luận này đã gây ra nhiều tranh cãi, và trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng, việc tìm kiếm sự cân bằng giữa quyền lợi của các nhóm khác nhau luôn là một thách thức. Bài báo này cho thấy một khía cạnh của cuộc tranh luận đang diễn ra ở Hoa Kỳ, nơi các giá trị truyền thống và sự thay đổi xã hội đang va chạm nhau. Theo OutKick.



