Đại úy Chesley “Sully” Sullenberger, người nổi tiếng với màn hạ cánh khẩn cấp an toàn trên sông Hudson năm 2009, đã lần đầu tiên lên tiếng về chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Ông chia sẻ với chương trình “Good Morning America” rằng dù đây là một hành trình dài, ông đã từng đối mặt với những thử thách khó khăn hơn.
Ông Sullenberger, 75 tuổi, cho biết những dấu hiệu ban đầu của bệnh là hay quên tên người quen hoặc quên những câu chuyện vừa kể. Vợ ông, bà Lorrie Sullenberger, nhấn mạnh đây là một căn bệnh chứ không phải là khuyết điểm về tính cách, và kêu gọi mọi người cởi mở hơn trong việc thảo luận về Alzheimer để có thể giúp đỡ lẫn nhau.
Cặp đôi quyết định công khai chẩn đoán của mình với hy vọng có thể nâng cao nhận thức và khuyến khích những người có dấu hiệu tương tự đi kiểm tra sớm để có nhiều lựa chọn điều trị hơn. Ông Sullenberger cho biết ông đang nhận các phương pháp điều trị hàng tháng nhằm làm chậm tiến trình của bệnh.
Theo tin từ NBC News, Đại úy Sullenberger sẽ được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Hàng không Quốc gia trong tháng này. Ông bày tỏ dù lo ngại đây có thể là chuyến bay cuối cùng của mình, ông sẽ dốc hết sức mình cho đến cuối chặng đường.



