Cơ trưởng Chesley ‘Sully’ Sullenberger, người nổi tiếng với vụ hạ cánh máy bay an toàn xuống sông Hudson năm 2009, đã có những chia sẻ cởi mở về chẩn đoán bệnh Alzheimer giai đoạn đầu của mình. Ông và vợ, bà Lorrie Sullenberger, đã trò chuyện với chương trình “Good Morning America” về những triệu chứng ban đầu, quá trình điều trị và lý do quyết định công khai căn bệnh.
Ông Sullenberger, 75 tuổi, cho biết kinh nghiệm từ vụ hạ cánh khẩn cấp đã giúp ông đối mặt với căn bệnh. “Chúng tôi phải đưa ra kế hoạch, thực hiện nó một cách hoàn hảo lần đầu tiên, chưa từng làm trước đó, và cứu mọi người trong 208 giây,” ông nói, so sánh với tình hình hiện tại. “Chúng tôi đang tập trung vào những ưu tiên cao nhất.”
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Alzheimer là dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất và là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ bảy ở người lớn tại Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến khoảng 7 triệu người. Các dấu hiệu ban đầu có thể bao gồm giảm trí nhớ, khó giải quyết vấn đề, suy giảm phán đoán, thay đổi tâm trạng.
Ông Sullenberger chia sẻ một số triệu chứng đầu tiên là hay quên, khó nhớ tên người và lặp lại lời nói. Bà Lorrie Sullenberger cho biết những dấu hiệu ban đầu “dễ dàng bỏ qua” vì nó không quá khác biệt so với tính cách thường ngày của chồng mình. “Lời khuyên của tôi cho mọi người là hãy để ý đến những gì bất thường ở người thân,” bà nói.
Mặc dù ban đầu có ý định giữ bí mật, cặp đôi quyết định công khai để giúp đỡ những người khác. “Đây là một căn bệnh, không phải là một khuyết điểm về tính cách,” bà Lorrie nhấn mạnh. “Chúng ta cần nói về nó cởi mở hơn.” Hiện tại, ông Sullenberger đang được điều trị hàng tháng để làm chậm tiến trình của bệnh, dù chưa có phương pháp chữa trị.
Bên cạnh đó, Cơ trưởng Sullenberger sắp nhận vinh dự cao quý khi được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Hàng không Quốc gia tại Washington, D.C. Ông hy vọng việc chia sẻ về căn bệnh Alzheimer cũng sẽ tạo ra tác động tích cực, tương tự như “Phép màu trên sông Hudson” đã làm được.
Thông tin này được chia sẻ bởi ABC News.



