Cựu phi công Chesley “Sully” Sullenberger, người nổi tiếng với vụ hạ cánh khẩn cấp máy bay trên sông Hudson, vừa tiết lộ mình đã được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu.
Trong một tuyên bố được đăng tải trên website cá nhân, ông Sullenberger, 75 tuổi, cho biết căn bệnh này có thể khiến ông khó khăn trong việc ghi nhớ tên, kể lại những câu chuyện đã kể hoặc gặp vấn đề về giấc ngủ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mình đang “bước vào giai đoạn đầu của hành trình dài này” và tin tưởng vào tương lai.
“Mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến ký ức về quá khứ, chẩn đoán này sẽ không ngăn cản tôi hướng tới và trân trọng tương lai của chúng ta,” ông Sullenberger chia sẻ. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng việc công khai căn bệnh sẽ giúp các gia đình khác đang sống trong bóng tối của Alzheimer cảm thấy mạnh dạn hơn để lên tiếng.
Ông Sullenberger trở thành người hùng quốc tế vào ngày 15 tháng 1 năm 2009, khi ông điều khiển thành công chiếc máy bay US Airways Flight 1549 hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson sau khi cả hai động cơ bị mất lực đẩy do va chạm với đàn chim. Tất cả 155 người trên máy bay đều sống sót. Sự kiện này sau đó đã được Hollywood dàn dựng thành bộ phim “Sully” với sự tham gia của tài tử Tom Hanks.
Theo NBC News, ông Sullenberger đã giải nghệ vào tháng 3 năm 2010 sau ba thập kỷ làm phi công chuyên nghiệp. Gần đây, ông tích cực hoạt động như một người ủng hộ mạnh mẽ cho an toàn hàng không.



