Một nhà khoa học địa chấn sinh ra tại Trung Quốc, mang quốc tịch Hoa Kỳ, đã bị chính quyền Trung Quốc giam giữ gần hai năm mà không qua xét xử. Gia đình ông Youlin Chen, cư dân Boston, đã quyết định công khai sự việc sau khi nhận thấy không có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Trung Quốc có ý định trả tự do cho ông, ngay cả sau khi Tổng thống Donald Trump đã đề cập đến vụ việc khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 5 vừa qua.
Bà Yufang Rong, vợ của ông Chen, cho biết trong một tuyên bố: “Tôi đã không thể nói chuyện với chồng mình trong hơn 600 ngày và tôi lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của ông ấy.” Tổ chức phi lợi nhuận Global Reach, chuyên hỗ trợ đưa những người Mỹ bị giam giữ oan trái ở nước ngoài về quê hương, đã tư vấn cho gia đình ông Chen kể từ khi ông bị bắt giữ.
Theo Global Reach, ông Chen là công dân Hoa Kỳ duy nhất mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định là bị giam giữ oan trái tại Trung Quốc. Ông bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2024 bởi các đặc vụ an ninh quốc gia khi đang có chuyến đi cá nhân thăm cha mẹ ở Bắc Kinh và bị cáo buộc tội gián điệp. Tổ chức này nhận định vụ bắt giữ có thể là nỗ lực của các quan chức Trung Quốc nhằm tìm hiểu về các kỹ thuật mà Hoa Kỳ sử dụng để phát hiện các vụ thử hạt nhân bằng dữ liệu địa chấn.
Bà Anna Kelly, một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, khẳng định: “Tổng thống Donald Trump luôn nói rõ rằng ông muốn mọi công dân Hoa Kỳ bị giam giữ ở nước ngoài phải trở về nhà, và ông đã đoàn tụ hơn 100 cá nhân với gia đình kể từ khi nhậm chức trong nhiệm kỳ này.”
Ông Eric Lebson, một cố vấn của Global Reach cho người thân của ông Chen, cho biết vụ việc có thể sẽ “chiếm vị trí quan trọng” trong cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Washington vào tháng 9 tới. Gia đình ông Chen quyết định lên tiếng vào thời điểm này vì các quan chức Trung Quốc dường như chưa thực hiện cam kết của ông Tập với Tổng thống Trump sau khi ông Trump nêu vụ giam giữ ông Chen hồi tháng 5.



