Pháp đang đối mặt với một thất bại tình báo nghiêm trọng sau khi các cơ quan chức trách đánh giá thấp nghiêm trọng quy mô các cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước, vốn đã biến thành bạo loạn và cướp phá.
Nhiều ngày hỗn loạn đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải ra lệnh xem xét lại các biện pháp an ninh. Một số quan chức cấp cao đã thừa nhận lực lượng cảnh sát đã “mất kiểm soát” tại nhiều thành phố lớn, và các quan chức chính phủ cấp cao đã đưa ra lời từ chức sau khi không lường trước được mức độ hỗn loạn.
Theo Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 550.000 người đã tham gia 110 cuộc tuần hành trên toàn quốc vào ngày thứ Bảy, con số này vượt xa ước tính của tình báo là khoảng 200.000 người biểu tình. Những người tổ chức ước tính con số còn cao hơn, lên đến 800.000 người.
Xe cộ bốc cháy trên đường phố, hơn 1.500 cửa hàng bị cho là đã bị lục soát hoặc phá hủy, và các tòa nhà công cộng bị tấn công trên khắp nước Pháp. Tại Limoges, những kẻ bạo loạn đã đột nhập và đốt cháy một tòa thị chính thế kỷ 19, vốn đã tồn tại qua cả hai cuộc thế chiến, khiến mái nhà của nó bị sập.
Đến thứ Hai, bảo tàng Louvre vẫn đóng cửa do các sinh viên biểu tình chặn lối vào, kéo dài sự gián đoạn sang ngày thứ hai.
Theo tin từ Fox News, lực lượng an ninh gồm 60.000 cảnh sát, hiến binh và các nhân viên an ninh khác đã được triển khai trên toàn quốc. Gần 1.000 nhân viên thực thi pháp luật và lính cứu hỏa bị thương, ít nhất 2.400 người bị bắt giữ và các nhà chức trách Pháp ước tính khoảng 3.000 doanh nghiệp đã bị hư hại.
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez đã thừa nhận tình hình, cho biết: “Vâng, vào thứ Bảy, tại một số thành phố lớn, chúng tôi đã mất kiểm soát.” Ông cũng thừa nhận có “sự thiếu lường trước” và các nhà chức trách đã đánh giá thấp không chỉ số lượng người biểu tình mà còn cả các nhóm cực đoan có thể lợi dụng tình trạng bất ổn.
Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin còn thẳng thắn hơn: “Chúng tôi chắc chắn đã thất bại,” ông nói, đặc biệt chỉ ra tình báo và khó khăn của Pháp trong việc theo dõi và đối phó với phe cực tả.
Sự việc càng làm gia tăng cuộc tranh luận chính trị về vấn đề nhập cư, tội phạm và khả năng duy trì trật tự công cộng của chính phủ. Theo các nguồn tin, Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho các chính sách nhập cư của Pháp và kêu gọi nước này đóng cửa biên giới. Tuy nhiên, chính phủ Pháp không đổ lỗi cho người nhập cư, mà cho các phần tử cực đoan cánh tả và tội phạm đã lợi dụng các cuộc biểu tình bắt nguồn từ vấn đề giáo dục, chi phí sinh hoạt và dịch vụ công.
Tình hình này diễn ra trong bối cảnh Pháp đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2027, và những hình ảnh về các tòa nhà bốc cháy, cửa hàng bị cướp phá đang gây áp lực lên giới chính trị Pháp.



