Nữ ca sĩ đoạt giải Grammy Olivia Rodrigo cho biết lễ hội âm nhạc Daisy Chain Fields của cô, vốn tập trung vào phụ nữ, là “một trăm phần trăm” mang tính chính trị và những người chỉ trích thông điệp của cô “không cần phải mua vé”.
Lễ hội kéo dài một ngày này tại Irvine, California, với sự góp mặt của các nghệ sĩ nữ như Chappell Roan, Sarah McLachlan và Stevie Nicks, đã quyên góp được 20 triệu đô la cho các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm Planned Parenthood, Center for Reproductive Rights, Baby2Baby và Black Mamas Matter Alliance.
Khi được hỏi liệu Daisy Chain Fields có mang tính chính trị hay không, Rodrigo trả lời The Hollywood Reporter: “Một trăm phần trăm, vâng.” Cô giải thích thêm: “Tôi thực sự muốn đoàn kết mọi người và chứng minh điều gì có thể xảy ra khi bạn đến với nhau và trở thành một phần của điều gì đó và đóng góp.”
Cô cũng cho biết lễ hội lấy cảm hứng từ Lilith Fair, một lễ hội âm nhạc lưu diễn toàn nữ do Sarah McLachlan khởi xướng vào cuối những năm 1990, vì bà cảm thấy thất vọng về sự thiếu đại diện của phụ nữ trong ngành công nghiệp âm nhạc.
Rodrigo, 23 tuổi, cho rằng phụ nữ có nhiều quyền hơn vào những năm 1990 so với hiện tại. Cô bày tỏ mong muốn làm cho thế giới trở thành một nơi an toàn và tốt đẹp hơn cho những người hâm mộ trẻ tuổi của mình.
Bài hát mới nhất của Rodrigo, “Serena Joy”, được cho là ám chỉ đến Tổng thống Donald Trump, mặc dù cô từ chối xác nhận diễn giải này, và cho biết đó là bài hát về sự tự mãn và cách mà một cuộc tấn công vào quyền con người của một người là cuộc tấn công vào quyền con người của tất cả mọi người.
Việc Rodrigo lồng ghép chính trị vào các buổi biểu diễn đã gây ra cả lời khen ngợi và chỉ trích. Một số nhà bình luận cho rằng cách tiếp cận này có thể khiến những người hâm mộ có quan điểm khác biệt bị xa lánh. Tuy nhiên, những người khác lại ca ngợi sự thẳng thắn của cô trong việc đưa các vấn đề chính trị vào nghệ thuật của mình, cho rằng điều đó khiến cô trở nên chân thực hơn.
Theo Fox News, trước đó Rodrigo từng chỉ trích Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vì sử dụng bài hát của cô trong một bài đăng trên mạng xã hội khuyến khích người nhập cư bất hợp pháp tự trục xuất và gọi Cục Di trú và Hải quan (ICE) là “tàn bạo và tàn nhẫn”.



