Cộng đồng Orange County, đặc biệt là Tustin, đang tưởng nhớ Eliana Moreno, một nữ phóng viên trực thăng của NBCLA và Telemundo 52, cùng với phi công George Marciniw, những người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng ở Chatsworth. Moreno, quê ở Tustin, luôn tự hào về gốc gác của mình tại Quận Cam.
Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Foothill, bà theo học tại Đại học Chapman, nơi bà lấy bằng báo chí truyền hình và khoa học chính trị. Các giáo sư và bạn bè cũ của Moreno cho biết bà là một sinh viên xuất sắc với tầm nhìn rõ ràng về sự nghiệp.
Ông David Goedhart, một kỹ sư phòng thu truyền hình tại Đại học Chapman, chia sẻ: “Tôi nhớ đã trò chuyện với cô ấy. Cô ấy cho biết mình có bằng lái máy bay trực thăng. Cô ấy kể câu chuyện của mình.”
Hành trình báo chí của Moreno bắt đầu tại trường Dodge College of Film and Media Arts của Đại học Chapman, nơi bà tốt nghiệp năm 2010. Giáo sư Pete Weitzner nhận xét: “Chất lượng công việc của cô ấy, thái độ của cô ấy, chưa bao giờ có một ngày tồi tệ – và có một kế hoạch. Nếu đọc tiểu sử của cô ấy từ khi 11 tuổi, cô ấy đã thực hiện nó. Cô ấy ở lại thị trấn – cô gái quê hương!”
Moreno, là người gốc Quận Cam, có năm anh chị em. Bà là người yêu thương gia đình, công việc, thú cưng và cộng đồng.
Trước khi đưa tin từ trên không, Moreno đã có bảy năm làm phóng viên mặt đất cho đài truyền hình cộng đồng của Irvine. Ông Tom Macduff, Giám đốc Truyền thông thành phố Irvine, cho biết: “Cô ấy là một tia sáng rực rỡ. Cô ấy đến làm việc mỗi ngày và muốn tận dụng tối đa thời gian của mình ở đó và mối quan hệ với mọi người.”
Moreno gia nhập Angel City Air, đơn vị vận hành NewsChopper4, vào năm 2010. Bà đã thực hiện các phóng sự từ trên cao bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh cho NBCLA và Telemundo 52. Vụ tai nạn máy bay trực thăng đã gây chấn động cộng đồng, với nhiều người bày tỏ sự tiếc thương và chia sẻ kỷ niệm về nữ phóng viên tài năng này.
Theo tin từ NBC Los Angeles.



