Adam Castillo, một doanh nhân Hoa Kỳ và cựu Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Myanmar, đã bị chính phủ quân sự nước này trục xuất sau ba tháng bị giam giữ. Gia đình ông và các nhà hoạt động cho rằng cáo buộc chống lại ông là bịa đặt.
Truyền thông nhà nước Myanmar, MRTV, cho biết ông Castillo đã được đưa ra khỏi thủ đô Naypyitaw hôm thứ Tư, “nhằm xem xét quan hệ hữu nghị giữa Myanmar và Hoa Kỳ.” Tuy nhiên, bản tin không nêu rõ ông có bị đưa ra xét xử hay không, hoặc liệu các cáo buộc có bị bác bỏ hay không.
Global Reach, một tổ chức phi lợi nhuận tại Washington chuyên hỗ trợ đưa công dân Hoa Kỳ bị giam giữ trái pháp luật ở nước ngoài về nhà, đã xác nhận việc ông Castillo được trả tự do. “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Adam trở về nhà và biết ơn sự hợp tác và nỗ lực của Chính quyền Tổng thống Donald Trump,” Giám đốc điều hành Global Reach, Mickey Bergman, cho biết.
Ông Castillo, 40 tuổi, đã được trao trả cho các quan chức Hoa Kỳ tại Myanmar, sau đó được đưa đến Bangkok, Thái Lan và dự kiến sẽ sớm trở về Hoa Kỳ. Ông bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Yangon vào ngày 11 tháng 6 sau khi trở về từ Malaysia. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Myanmar cáo buộc ông có hành vi sai phạm tài chính, điều mà ông bác bỏ.
Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Myanmar đã đưa ra một tuyên bố giải thích hành động của mình, nói rằng họ đã “thu thập lời khuyên pháp lý độc lập và, phù hợp với nhiệm vụ ủy thác và các nghĩa vụ theo hiến pháp của mình, đã chuyển vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền.” Tuy nhiên, các tài liệu khác dường như mâu thuẫn với báo cáo thường niên của phòng thương mại, cho thấy hội đồng quản trị đã phê duyệt sáng kiến vận động hành lang và ủy quyền toàn diện cho ông Castillo hành động thay mặt tổ chức này.
Theo tin từ ABC News, các khoản phí gần 300.000 đô la cho công ty Mercury được công ty Misfit Technologies thanh toán trực tiếp từ văn phòng Hoa Kỳ. Các khoản thanh toán này đã được Mercury khai báo với chính quyền Hoa Kỳ theo Đạo luật Công khai Vận động Hành lang. Dù Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Myanmar khẳng định không nhận được dịch vụ nào, AP đã xác nhận Mercury đã tổ chức và tham dự nhiều cuộc họp tại Washington với ông Castillo và những người khác.
Chị gái của ông Castillo, Amanda, khẳng định em trai bà “luôn tuân thủ pháp luật và trật tự, anh ấy từng là sĩ quan Thủy quân Lục chiến.” Bà nói thêm: “Việc ám chỉ rằng anh ấy đã làm bất cứ điều gì không phù hợp là điều lố bịch – có rất nhiều người có thể chứng thực điều đó.”



