Nữ nhạc sĩ Sheila E. đã bày tỏ sự bàng hoàng và lên tiếng chỉ trích ban tổ chức Lễ hội âm nhạc Carson Jazz tại Nam California sau khi một khán giả nữ được cho là đã qua đời trong lễ hội. Theo lời kể của Sheila E., thi thể của nạn nhân, bà Shari Sanders, đã bị bỏ lại tại khu vực khán giả cho đến sau buổi biểu diễn của bà, giữa cái nóng gay gắt lên tới hơn 100 độ F.
Sheila E. cho biết bà vô cùng đau lòng khi hay tin về sự việc, điều chưa từng xảy ra trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình. Bà mô tả lại khung cảnh ngày hôm đó, khi nhiệt độ cực cao và ban tổ chức dường như đã gặp nhiều trục trặc trong khâu tổ chức, bao gồm cả việc không tiến hành kiểm tra âm thanh cho các nghệ sĩ.
Bà cũng chia sẻ rằng lẽ ra bà đã không lên sân khấu nếu biết thi thể nạn nhân vẫn còn ở đó. Nữ nhạc sĩ đã dành tặng bài hát đầu tiên của mình để tưởng nhớ bà Sanders và gia đình. Thị trưởng Thành phố Carson, bà Lula Davis-Holmes, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và cộng đồng, đồng thời cho biết bà đã trực tiếp liên hệ với gia đình để bày tỏ sự cảm thông.
Sự việc này đặt ra câu hỏi về công tác tổ chức các sự kiện ngoài trời, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cũng như quy trình xử lý các tình huống khẩn cấp tại các lễ hội âm nhạc, theo thông tin từ Fox News.



