Một nữ nghị viên của thành phố Los Angeles đã nhận không ít lời chê bai trên mạng sau khi bà chia sẻ về việc một vạch kẻ đường cho người đi bộ mới được sơn lại, điều mà nhiều người cho rằng chỉ là một dịch vụ cơ bản của thành phố.
Bà Nithya Raman, thành viên Đảng Dân chủ Xã hội Hoa Kỳ, đã đăng tải hình ảnh trước và sau khi vạch kẻ đường được sơn lại kèm lời cảm ơn đội ngũ đã nỗ lực để đường phố an toàn hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trái chiều đã nhanh chóng xuất hiện.
Ông Richard Grenell, cựu Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, đã bình luận rằng: “Tiêu chuẩn của bà quá thấp. Họ thậm chí còn không sửa đường, chỉ sơn đè lên vết nứt. Và mất cả năm trời…”
Ngay cả ngôi sao truyền hình thực tế kiêm cựu ứng viên thị trưởng Los Angeles, Spencer Pratt, cũng mỉa mai: “Thật kinh khủng! Mất chín tháng để sơn bảy sọc vàng trên một con đường nứt nẻ? Bà nghĩ mọi người ngu ngốc đến mức nào mà lại đăng cái này?”
Bình luận viên Ben Shapiro cũng không kém phần gay gắt: “Điều này vượt quá cả sự hài hước. Tám tháng để sơn vài vạch vàng. Một chiến thắng hạ tầng vĩ đại! Bầu bà ấy làm thị trưởng đi!”
Theo tin từ Fox News Digital, văn phòng của bà Raman và ông Pratt đã được liên hệ để xin bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi.
Trong thông báo của mình, bà Raman gọi công việc này là “Cải thiện Hạ tầng Đường phố Khu phố của Chúng ta” và kèm theo ảnh chụp trước và sau, cho thấy vạch kẻ đường màu vàng trên mặt đường bị nứt. Bà cho biết Hội đồng Khu phố Los Feliz đã nêu vấn đề này lên văn phòng của bà vào cuối năm 2025.



