Nữ diễn viên Hollywood Camryn Manheim đã gây chú ý khi bày tỏ sự thất vọng trên sân khấu rằng con trai bà, dù đã cố gắng hết sức, lại là người dị tính.
Trong buổi tiệc National Dinner của Tổ chức Nhân quyền (HRC) vào Chủ Nhật, bà Manheim, nổi tiếng với vai diễn Ellenor Frutt trong phim “The Practice” những năm 1990-2000, đã giới thiệu và trao giải Ally for Equality Award cho người bạn diễn viên Marcia Gay Harden.
“Với Marcia, điều này rất cá nhân”, bà Manheim nói về người nhận giải năm nay. “Cô ấy có ba người con tuyệt vời đều thuộc cộng đồng LGBTQ+, đó là điều khiến tôi càng thêm bực mình về cô ấy, bởi vì tôi luôn mong muốn có một đứa con trai đồng tính.”
Bà Manheim than phiền về việc con trai mình, Milo Manheim, 25 tuổi, một diễn viên nổi tiếng với vai Zed trong loạt phim “Zombies” của Disney Channel, là người dị tính duy nhất trong công ty nhạc kịch của cậu.
Bà chia sẻ một câu chuyện về việc gọi điện cho bà Harden cách đây một thập kỷ để thông báo rằng con trai bà đã đồng tính, và bày tỏ sự ghen tị.
“Trời ơi, bạn thật may mắn quá đi!” bà Manheim nói.
Tổ chức HRC là nhóm nhân quyền lớn nhất tại Hoa Kỳ, hoạt động nhằm huy động các cử tri ủng hộ bình đẳng để bầu ra các nhà lãnh đạo ủng hộ quyền bình đẳng và yêu cầu các chính sách, luật pháp dựa trên sự công bằng.
Các phản ứng trên mạng xã hội bày tỏ sự bất bình và thất vọng trước những phát ngôn của nữ diễn viên. Fox News Digital đã liên hệ với HRC và đại diện của bà Manheim nhưng chưa nhận được phản hồi.
Bài báo này dựa trên thông tin từ Fox News.



