Nam tài tử Rob Lowe chia sẻ câu chuyện đáng sợ khi con trai ông, John Owen Lowe, bị cướp bằng dao ngay trên đường phố New York sau khi phớt lờ lời khuyên của cha.
Theo lời kể của Lowe trên podcast “Chicks in the Office”, khi các con trai ông còn trẻ và lần đầu đến hộp đêm ở New York, ông đã dặn dò “luôn để mắt xung quanh”. Tuy nhiên, John Owen, lúc đó đang mải mê dùng điện thoại, đã không nghe lời và chỉ vài giờ sau đã trở về nhà với vết bầm tím trên mắt, là nạn nhân của một vụ cướp.
“Thằng bé về nhà trước nửa đêm với một con mắt bầm tím. Nó bị một gã đàn ông cầm dao cướp vì nó không chú ý điện thoại”, Lowe chia sẻ.
Diễn viên nổi tiếng cho biết thêm, dù các con ông có học vấn cao, tốt nghiệp các trường danh tiếng như Stanford và Duke, nhưng vẫn còn non nớt về kinh nghiệm sống.
Rob Lowe có hai con trai với vợ là Sheryl Berkoff. Con trai lớn Matthew theo con đường sự nghiệp pháp lý, trong khi John Owen đi theo con đường của cha trong ngành giải trí, từng viết cho series của cha và cùng đóng chung trong phim hài Netflix “Unstable”.
Vụ việc xảy ra khiến nhiều phụ huynh đồng cảm với nỗi lo lắng khi con cái dấn thân vào những môi trường xa lạ, đôi khi xem nhẹ lời khuyên của đấng sinh thành.



