Nhà Trắng đã lên tiếng phản ứng gay gắt sau khi danh hài Jimmy Kimmel có những lời lẽ công kích cá nhân nhắm vào nữ Thư Ký Báo Chí mới của Tòa Bạch Ốc, bà Katie Zacharia, trong hai chương trình đêm khuya liên tiếp.
Trong các buổi diễn thuyết của mình, Kimmel đã gọi Zacharia là “Malibu Katie” và chế giễu trí thông minh của bà. Phát ngôn viên Nhà Trắng, Davis Ingle, đã gọi Kimmel là “kẻ thua cuộc không có tài năng” và “kẻ tự hạ thấp bản thân” với xếp hạng người xem sụt giảm.
Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, Steven Cheung, đã bảo vệ bà Zacharia, ca ngợi bà là “tuyệt vời và thông minh” và “đủ tiêu chuẩn” để thông báo cho người dân Hoa Kỳ về những thành tựu của Tổng Thống Donald Trump và chính quyền của ông.
Zacharia, trước đây là cố vấn truyền thông cấp cao tại Trump Media & Technology Group, đã có buổi họp báo đầu tiên với tư cách Thư Ký Báo Chí. Theo The New York Times, buổi họp báo này được mô tả là một “ra mắt không suôn sẻ” khi bà vô tình gọi chồng mình là “tổng thống của tôi”.
Sự việc này cho thấy sự căng thẳng tiếp diễn giữa giới truyền thông và chính quyền Tổng Thống Donald Trump, với các chương trình hài đêm khuya thường xuyên trở thành diễn đàn để chỉ trích các nhân vật chính trị.



