Các nhân chứng sống sót sau vụ thảm sát Fort Hood năm 2009 đã bày tỏ sự tán thưởng đối với quyết định của Tổng Thống Donald Trump về việc không livestream vụ hành quyết Nidal Hasan. Quyết định này được đưa ra sau khi có cảnh báo rằng việc phát sóng trực tiếp vụ xử tử có thể biến nó thành một màn kịch và trở thành công cụ tuyên truyền cho các tổ chức khủng bố như al-Qaeda và ISIS.
Alonzo Lunsford, người bị Hasan bắn trọng thương bảy phát trong vụ tấn công năm 2009, cho rằng quyết định của Tổng Thống Trump là một “bước đi tích cực”. Ông nhấn mạnh rằng vụ hành quyết không nên trở thành một cảnh tượng phô trương, và Hoa Kỳ cần thể hiện mình là một quốc gia văn minh, không cổ súy cho bạo lực.
Julia Wilson, một nhân viên dân sự tại Fort Hood, cũng bày tỏ sự đồng tình, lo ngại về tác động tâm lý tiêu cực đối với công chúng và khả năng trẻ em tiếp cận được nội dung này trên mạng internet. Bà cho rằng quyết định này cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn về các yếu tố nhân văn và hậu quả lâu dài.
Tổng Thống Donald Trump ban đầu cho rằng việc phát sóng trực tiếp vụ hành quyết có thể có tác dụng răn đe, nhưng sau đó đã thay đổi quyết định, chấp nhận ý kiến của những người phản đối việc livestream. Ông tuyên bố rằng vụ hành quyết sẽ diễn ra theo đúng lịch trình vào ngày 3 tháng 12 năm 2026, bằng hình thức xử bắn, nhưng sẽ không được phát sóng công khai. Tuy nhiên, các thành viên gia đình trực hệ của nạn nhân sẽ được phép chứng kiến vụ việc này.
Các nhân chứng sống sót, dù đã ủng hộ án tử hình đối với Hasan, cũng lên tiếng về những vấn đề trong việc xử lý các dấu hiệu cảnh báo về hành vi của Hasan trước vụ tấn công, chỉ trích cách Quân đội Hoa Kỳ đã xử lý vụ việc.



