Nhà hát lịch sử Garden Oaks ở Houston, Texas đang đứng trước nguy cơ bị san phẳng để nhường chỗ cho một khu mua sắm, trừ khi cộng đồng quyên góp được 1 triệu đô la Mỹ trước nửa đêm thứ Hai. Tổ chức Arthouse Houston và các nhà hoạt động đang nỗ lực hết mình để cứu lấy công trình kiến trúc có giá trị lịch sử này.
Nhà hát Garden Oaks lần đầu mở cửa vào thập niên 1940 và từng là nơi đặt chân của Grace Church trong gần hai thập kỷ. Theo Arthouse Houston, một nhà phát triển đã mua lại khu đất với giá 7 triệu đô la Mỹ. Kể từ đó, tòa nhà bị bỏ trống và hư hại.
“Chúng tôi như nhảy ra chắn ngay trước mũi máy cưa,” bà Maureen McNamara, đồng sáng lập Arthouse Houston, chia sẻ. Bà cho biết thêm rằng hiện tại họ đã quyên góp được hơn 2 triệu đô la Mỹ trong số 3 triệu đô la Mỹ cần thiết trước hạn chót ngày thứ Hai, và đang tìm kiếm khoản vay cho số tiền còn lại là 4 triệu đô la Mỹ.
Arthouse Houston bày tỏ hy vọng rằng cộng đồng sẽ chung tay để bảo tồn không gian văn hóa này. Nếu thành công, họ dự định biến nơi đây thành một trung tâm nghệ thuật với các buổi triển lãm, biểu diễn trực tiếp, âm nhạc và ra mắt phim. Để đóng góp, độc giả có thể truy cập trang web của Arthouse Houston.
Tin tức từ ABC13.



