Cynthia Cheak, một người hâm mộ của đội bóng rổ nữ Golden State Valkyries, đã tìm thấy một mục đích sống mới và trở thành một biểu tượng được yêu mến trong cộng đồng người hâm mộ của đội, được gọi là “Ballhalla”. Bà Cheak, 68 tuổi, đã mất đi chân trái hai năm trước do biến chứng từ phẫu thuật thay khớp gối và nhiễm trùng. Sự kiện này đã khiến bà rơi vào trầm cảm sâu sắc.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của đội bóng Valkyries đã mang lại cho bà Cheak nguồn cảm hứng mới. Kể từ khi đội bắt đầu thi đấu, bà đã tích cực tham gia các trận đấu, luôn rạng rỡ trong trang phục màu tím của đội, từ đầu đến chân, bao gồm cả chân giả và cây chống.
Bà Cheak có một nghi thức hàng đêm là đi quanh sân Chase Center, phát những chiếc vòng tay chủ đề playoff của đội cho người hâm mộ. Bà chia sẻ: “Nếu bạn không đeo nó, chúng ta sẽ không thắng.” Hành động này không chỉ mang lại niềm vui cho mọi người mà còn giúp bà Cheak vượt qua những khó khăn cá nhân.
Bà Cheak đã phát hơn 20.000 chiếc vòng tay kể từ tháng 6 và hơn 8.000 chiếc phiên bản playoff trong bốn trận đấu gần đây nhất. Sự nhiệt tình và tinh thần lạc quan của bà đã truyền cảm hứng cho cả các cầu thủ. Cầu thủ Kaitlyn Chen của đội Valkyries cho biết: “Bà ấy mang lại niềm vui, lúc nào cũng mỉm cười và hạnh phúc, và bà ấy cũng làm tôi mỉm cười.”
Huấn luyện viên Natalie Nakase cũng dành lời khen ngợi cho bà Cheak, thậm chí đã dành riêng một trận đấu cho bà khi đội giành quyền vào playoff. Bà Cheak cho biết: “Valkyries đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều.” Ngoài việc là người hâm mộ nhiệt thành, bà Cheak còn là người ủng hộ cộng đồng người khuyết tật.
Theo Associated Press, câu chuyện của Cynthia Cheak là minh chứng cho sức mạnh phục hồi của con người và tầm quan trọng của cộng đồng trong việc giúp đỡ những người gặp khó khăn. Bà đang tiếp tục lan tỏa tình yêu và niềm vui đến mọi người trong mùa giải này.



