Tại thị trấn Orange, miền Nam nước Pháp, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra khi một người đàn ông phát hiện thi thể của năm trẻ sơ sinh được giấu trong các hộp carton tại nhà riêng. Vụ việc được phát hiện sau một cuộc tranh cãi giữa người đàn ông 32 tuổi này và vợ anh ta, người vừa sinh con tại nhà.
Theo thông tin từ các công tố viên, người chồng khai rằng anh không hề hay biết về các lần mang thai của vợ. Khi người vợ bất ngờ kêu đau bụng sau khi sinh con trai tại nhà, cô đã được đưa đến bệnh viện. Trong lúc vợ vắng nhà, người chồng đã tìm kiếm và phát hiện ra năm thi thể thai nhi đã phân hủy trong các hộp carton mà hai vợ chồng đã tranh cãi trước đó.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra và các công tố viên đã mở một cuộc điều tra hình sự về nghi án giết người. Theo đánh giá ban đầu của các nhà pháp y, những hài cốt này có thể thuộc về năm trẻ sơ sinh. Các kết quả khám nghiệm tử thi và xét nghiệm pháp y chi tiết đang được tiến hành để xác định nguyên nhân và thời gian tử vong.
Cơ quan chức năng cũng đã yêu cầu các dịch vụ bảo vệ trẻ em đánh giá tình trạng sức khỏe của hai con lớn của cặp vợ chồng, lần lượt 8 và 9 tuổi. Em bé sơ sinh mới sinh cũng đang được tạm thời chăm sóc bởi cơ quan chức năng, chờ phán quyết của tòa án dành cho trẻ em.
Người vợ hiện vẫn đang ở bệnh viện và chưa cung cấp lời khai cho các nhà điều tra. Một người hàng xóm mô tả cặp đôi là những người “duyên dáng” và “bình thường”, không có tiền sử các vấn đề xã hội. Vụ việc trên, theo tin từ Reuters, đã gây chấn động cộng đồng địa phương và đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe tâm thần và phúc lợi trẻ em.



