Một vụ cháy rừng khủng khiếp ở tây nam Pháp đã buộc hơn 220.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tin nhắn cảnh báo khẩn trên điện thoại di động vang lên giữa đêm khuya, yêu cầu người dân “Sơ tán ngay lập tức”. Bà Morgane Bonichot, 40 tuổi, cùng con gái 9 tuổi, chú thỏ và chú chó cưng đã phải vội vã rời đi trong một trong những cuộc sơ tán lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.
Ngọn lửa đã thiêu rụi một diện tích gấp bốn lần Paris và bất chấp nỗ lực khống chế của hàng chục quốc gia. Bà Bonichot chia sẻ rằng con gái bà đã ở gần tâm điểm vụ cháy khi nó bùng phát, và sau đó đã cảnh báo mẹ chuẩn bị sơ tán. Giờ đây, họ đang tạm trú tại một trung tâm triển lãm lớn ở Bordeaux, nơi đã được chính quyền thành phố chuyển đổi thành nơi trú ẩn tạm thời với giường, thức ăn, dịch vụ y tế và thú y, cùng nhiều tình nguyện viên hỗ trợ.
Mặc dù tình hình đang có dấu hiệu ổn định, bà Bonichot bày tỏ sự lo lắng về tương lai khi nhận thấy các vụ cháy rừng ngày càng tồi tệ hơn hàng năm. Theo tin từ ABC News, giới chức địa phương cho biết người dân sẽ chưa thể trở về nhà cho đến khi ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Các vụ cháy rừng liên tiếp trong năm nay đã biến các khu rừng châu Âu thành vật liệu dễ cháy, làm dấy lên lo ngại về biến đổi khí hậu do con người gây ra.



