Nga đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội vào nhiều thành phố lớn trên khắp Ukraine vào sáng sớm thứ Ba, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn một trăm người bị thương, theo các nhà chức trách.
Trong bối cảnh hứng chịu các đợt tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường viện trợ, khi các tòa nhà dân cư bị vùi lấp dưới đống đổ nát và người dân phải tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất trong khi khói bốc lên bao trùm thủ đô Kyiv.
Theo tin từ NBC News, vụ tấn công diễn ra sau những cảnh báo từ Moscow về một làn sóng tấn công mới, khi Điện Kremlin hy vọng thay đổi diễn biến cuộc chiến vốn đang gặp nhiều trở ngại trên chiến trường và bế tắc về ngoại giao, trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu bất ổn trong nội bộ nước Nga.
Tại thành phố Dnipro, thống đốc khu vực Oleksandr Hanzha cho biết 11 người, bao gồm hai trẻ em, đã thiệt mạng và 37 người bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Khoảng 50 tòa nhà bị hư hại, theo ông Hanzha, người đã đăng tải hình ảnh về những ngôi nhà bị tàn phá, xe cộ cháy rụi và một sân chơi trẻ em bị hư hỏng.
Dịch vụ khẩn cấp của Ukraine cho biết một nhân viên cứu hộ đã thiệt mạng tại Dnipro sau một vụ tấn công kép.
Tại Kyiv, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết ít nhất năm người đã thiệt mạng và 65 người bị thương, bao gồm ba trẻ em, khi nhiều tòa nhà dân cư cao tầng ở thủ đô bị bốc cháy hoặc hư hại.
Hàng ngàn cư dân đã đổ xuống hệ thống tàu điện ngầm Kyiv để tìm nơi trú ẩn vào sáng sớm thứ Ba, theo các nhân chứng, một số người mang theo đồ đạc và nệm, trong khi tiếng các hệ thống phòng không đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga vang vọng khắp không trung.
Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận vụ tấn công, cho biết đây là hành động trả đũa “các cuộc tấn công khủng bố của chế độ Kyiv”. Moscow khẳng định không nhắm mục tiêu vào dân thường, mặc dù các cuộc tấn công kéo dài nhiều năm đã san phẳng nhiều thị trấn của Ukraine và khiến hàng ngàn dân thường thiệt mạng hoặc bị thương.
Cuộc chiến tranh Ukraine đã kéo dài kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Những nỗ lực chấm dứt xung đột này đã đạt được rất ít tiến bộ, trong khi Tổng thống Donald Trump dường như tập trung vào Trung Đông.
Bà Yuliya Talmazan của NBC News đưa tin từ London.



