Ít nhất 547 người đã thiệt mạng, theo số liệu từ Cảnh sát Nepal. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết 90 công dân Mỹ vẫn chưa rõ tung tích tại Nepal và Trung Quốc.
Lực lượng cứu hộ đã kéo những người sống sót bám đầy bùn đất màu nâu sẫm ra ngoài và trực thăng đã đưa những người bị mắc kẹt đến nơi an toàn vào thứ Sáu, khi Nepal và Trung Quốc chạy đua ứng phó với trận lũ quét thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người và khiến hơn 1.500 người mất tích.
Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal cho biết số người chết tại nước này đã tăng lên 538 và hơn 3.700 người đã được giải cứu. Cảnh sát Nepal sau đó đã nâng con số tử vong lên 547.
Trong khi đó, thông tin về những người sống sót ở phía Trung Quốc rất hạn chế, khi số người chết vào thứ Sáu đã tăng lên 5, và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã chiếu cảnh sơ tán các làng mạc cùng nỗ lực của các nhà lãnh đạo nhằm chỉ đạo công tác cứu trợ.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc trước đó cho biết 558 người mất tích. Về phía Nepal, cơ quan quản lý thiên tai cho biết vào thứ Sáu rằng vẫn còn 977 người chưa rõ tung tích. Hàng trăm người trong số họ là người nước ngoài đến khu vực để làm việc, đi bộ đường dài hoặc hành hương đến một đỉnh núi linh thiêng.
CẢNH BÁO THÊM VỀ LŨ LỤT TỪ HỒ CHẮN NƯỚC
Cảnh sát Nepal đã đưa ra cảnh báo mới vào thứ Sáu sau khi nhận được thông tin một con đập ở phía Tây Tạng đã vỡ. Lực lượng an ninh và nhân viên cứu hộ, cứu trợ được lệnh phải cảnh giác cao độ và di chuyển ngay lập tức đến vị trí an toàn nếu cần thiết.
Hiện chưa rõ liệu việc vỡ đập có liên quan đến mối lo ngại lũ lụt từ một hồ nước chắn đã hình thành sau trận lũ quét ban đầu hay không. Hồ nước này nằm ở độ cao lớn, thuộc phía Trung Quốc của dãy núi Himalaya. Truyền thông Trung Quốc CCTV cho biết hồ nước nằm ở độ cao 2.950 mét (9.680 feet).
Các nhà chức trách Nepal và Trung Quốc trước đó đã cảnh báo về lũ lụt tiếp diễn từ hồ chắn nước hình thành sau thảm họa hôm thứ Tư và hồ này đã bắt đầu tràn. Họ kêu gọi người dân ở các khu vực có nguy cơ di chuyển đến vùng đất an toàn hơn.
Người phát ngôn Cảnh sát Nepal Abi Narayan Kafle nói với hãng tin AP rằng hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn nhưng với cảnh báo cao. “Nó vẫn chưa dừng lại,” ông nói.
Mặc dù hồ nước mới nằm cách Cửa khẩu Gyirong, điểm giao cắt biên giới bị tàn phá nặng nề với Nepal, hơn 10 km, các nhân viên cứu hộ đang trên đường đến khu vực thảm họa đã được lệnh tạm dừng vào sáng thứ Sáu do lo ngại hồ sẽ tràn bờ.
Khoảng 680 nhân viên cứu hộ cuối cùng đã đến được khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Gyirong bằng đường bộ và thuyền sau nhiều nỗ lực. Một số người đã được thả xuống từ máy bay không người lái bay đến khu vực, theo cảnh quay của CCTV.
HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC SƠ TÁN
Lực lượng cứu hộ của Quân đội Nepal đang làm việc để giúp đỡ những người bị mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện ở Rasuwa, thuộc Dự án Thủy điện Thượng Trishuli-1.
Video từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ giúp một người đàn ông, bám đầy bùn nâu sẫm, thoát ra khỏi đường hầm bằng cách kéo và đẩy. Ông ta có thể là một trong số hàng chục người bị mắc kẹt trong đường hầm.
Người phát ngôn quân đội, Thiếu tướng Raja Ram Basnet, nói với hãng tin AP rằng trọng tâm là tìm kiếm những người sống sót.
“Rất phức tạp để tìm các điểm vào và ra của đường hầm vì mọi thứ đã bị bao phủ bởi bùn,” ông Basnet nói. “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giải cứu những người bị mắc kẹt.”
Cơ quan quản lý thiên tai của Nepal cho biết 3.253 người đã được trực thăng đưa ra khỏi khu vực thảm họa. Những người sống sót, bao gồm cả người bị thương, đã được đưa đến Kathmandu và các địa điểm khác.
MỘT SỐ NGƯỜI CẢM THẤY MẶT ĐẤT RUNG CHUYỂN, SAU ĐÓ THẤY MỘT ‘CƠN BÃO ĐEN’
Các nhà khoa học đã nghiên cứu hình ảnh vệ tinh cho biết lớp đá gốc bên dưới một sông băng ở vùng Himalaya đã sụp đổ, cuốn theo một phần sông băng. Vụ sạt lở đá mạnh đến mức đo được cường độ địa chấn 5,2.
Đá và nước tan chảy sau đó đã làm dâng cao các con sông ở vùng thung lũng bên dưới, tạo ra một dòng nước xiết cuốn trôi nhà cửa, cầu cống và đất đá xuống hạ lưu ở Tây Tạng và Nepal.
Karbir Gaire, một cán bộ hải quan, là một trong số những người sống sót ở Timure, ngôi làng gần biên giới Nepal với Trung Quốc nhất.
Gaire đến văn phòng của mình vào khoảng 8 giờ sáng thứ Tư và đang bận làm việc trên máy tính thì lần đầu tiên cảm thấy mặt đất rung chuyển.
“Ngay sau cơn rung chuyển, tôi thấy một cơn bão đen đang tiến về phía chúng tôi,” ông nhớ lại từ Kathmandu, nơi ông đã trở về cùng gia đình. “Tất cả chúng tôi ngay lập tức bắt đầu chạy ra ngoài, và trong vòng vài giây, chúng tôi đã leo lên đồi ở phía đối diện tòa nhà văn phòng của chúng tôi. Tôi nghĩ khoảng 10 giây đó đã cứu được một số người trong chúng tôi.”
Gaire không nhớ chính xác có bao nhiêu người trong văn phòng khi thảm họa ập đến, nhưng 15 đồng nghiệp của ông đã mất tích. “Đó giống như một cảnh trong phim Hollywood. Tôi không gọi đó là lũ lụt, đó là một cơn sóng thần.”
GIA ĐÌNH KHẮP THẾ GIỚI NGHE TIN NGƯỜI THÂN MẤT TÍCH
Tổng cục Du lịch Nepal cho biết trong số những người mất tích có hơn 500 người nước ngoài.
Khoảng 90 người Mỹ vẫn chưa rõ tung tích. Tổng thống Donald Trump cho biết trận lũ lụt rất khủng khiếp khi chứng kiến, và ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục rằng ông đã đề nghị cung cấp “bất cứ thứ gì họ cần” cho các nhà lãnh đạo Nepal.
Rajan Tamang, một chủ nhà hàng ở Thành phố New York, cho biết anh đã biết tin từ gia đình ở Kathmandu rằng mẹ và chị gái anh nằm trong số những người đã thiệt mạng, trong khi nhiều họ hàng và bạn bè khác vẫn mất tích.
“Gia đình tôi vừa mới thức dậy, và họ thậm chí còn chưa nhận được thông tin gì, và đột nhiên trận lũ này ập đến. Một số người trong số họ đã mất tích, một số người đã thiệt mạng và chỉ còn một vài người sống sót,” anh nói với hãng tin AP sau một buổi tưởng niệm ở New York.
Một số người mất tích có thể đã đang hành hương đến Núi Kailash ở Tây Tạng, một địa điểm linh thiêng đối với người Hindu, Phật giáo và các tín ngưỡng khác.
Vishnuram Ramaswamy, người làm việc tại một công ty tư nhân ở thành phố Puducherry, miền Nam Ấn Độ, cho biết anh đã nói chuyện lần cuối với mẹ và hai chị gái đang trên chuyến hành hương đó vào sáng thứ Tư. Đó là một chuyến đi được mong đợi từ lâu, điều mà mẹ anh luôn mong muốn, anh nói.
“Mẹ tôi nói họ đang trên đường đến khu vực biên giới và sẽ đến khách sạn rồi gọi cho chúng tôi.” Mặc dù anh ấy đang liên lạc với các quan chức chính phủ và đại lý du lịch, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.
“Đây là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với họ. Họ đã không thể liên lạc được kể từ đó.”
Thông tin từ Hãng tin Associated Press.



