Vua Oyo Nyimba, người đứng đầu Vương quốc Tooro ở Uganda, đã qua đời ở tuổi 34. Ông lên ngôi khi mới 3 tuổi và từng gây ấn tượng với các nhà lãnh đạo thế giới khi còn là một vị vua nhỏ tuổi.
Thông tin về sự ra đi của Vua Oyo được Thủ tướng Calvin Rwomiire Akiiki công bố vào sáng sớm thứ Sáu. Tuyên bố nhấn mạnh rằng “Sự kế vị Ngôi Vua là được đảm bảo” và “Ngài đã để lại một Hoàng tử làm người kế vị, danh tính của ngài sẽ được công bố chính thức vào thời điểm thích hợp, theo truyền thống và phong tục của Vương quốc Tooro.”
Tin tức này gây sốc cho nhiều người dân Uganda, vì họ không biết rằng nhà vua đang được điều trị căn bệnh không rõ nguyên nhân ở nước ngoài. Chính quyền Tooro trước đó đã trấn an người dân rằng Vua Oyo vẫn còn sống nhưng trong tình trạng nguy kịch.
Vua Oyo, được biết đến rộng rãi với tên gọi King Oyo, lên ngôi vào năm 1995. Ông được xem là vị vua trẻ nhất thế giới trong một thời gian dài và là một nhân vật thu hút sự chú ý ngay cả với các nhà lãnh đạo quốc tế. Ông cai trị vương quốc thông qua các nhiếp chính cho đến khi đủ 18 tuổi.
Trong những năm tháng trưởng thành, Vua Oyo được miêu tả là một người đàn ông trầm lặng và kín tiếng. Ông chưa lập gia đình khi qua đời và được xem là một trong những nhân vật độc thân hấp dẫn nhất Uganda.
Vương quốc Tooro là một trong những vương quốc cổ xưa của Uganda. Mặc dù không còn quyền lực chính trị, các vị vua đóng vai trò là người bảo vệ văn hóa dân tộc. Theo ABC News, nhà vua đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh.



