Một phần của di tích Cầu tàu West Pier ở Brighton, Anh, đã sụp đổ xuống biển hôm thứ Sáu khi cơn bão đầu tiên trong số hai cơn bão lớn cuối tuần này tràn vào từ Đại Tây Dương. Sự kiện này đã làm mất điện của hàng nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh.
Cầu tàu lịch sử này, vốn đã bị tàn phá bởi hai vụ phóng hỏa vào năm 2003, tiếp tục chịu đựng sự bào mòn của thiên nhiên. Giáo sư Fred Grey, nhà sử học danh dự tại West Pier Trust, cho biết: “Tất cả tàn tích đều sống động và luôn thay đổi, và điều này đúng với Cầu tàu West Pier.”
Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) đã đưa ra cảnh báo màu hổ phách – cấp độ thứ hai cao nhất – với gió giật lên tới 130 km/h (80 mph) ở Cornwall và Devon khi cơn bão Austen di chuyển về phía đông dọc theo bờ biển Kênh Anh. Các nhà dự báo thời tiết trên đảo Jersey cũng đã ban hành cảnh báo đỏ cho tàu bè quanh Quần đảo Channel.
Theo Cơ quan Phân phối Điện Quốc gia, hơn 31.000 ngôi nhà bị mất điện ở vùng tây nam vào giữa buổi chiều. Kỹ sư đã khôi phục điện cho hơn 52.000 hộ gia đình kể từ khi cơn bão Austen bắt đầu.
Một cơn bão lớn thứ hai, mang tên Boelo, dự kiến sẽ mang theo nhiều gió và mưa lớn hơn vào cuối tuần này. Thủ tướng Andy Burnham đã cảnh báo người dân chuẩn bị cho các sự kiện thời tiết có thể gây lũ lụt trong mùa đông này.
Cơ quan Khí tượng bắt đầu đặt tên cho các cơn bão lớn vào năm 2015 như một cách để thông tin cho công chúng về thời tiết khắc nghiệt. Các cơn bão được đặt tên theo thứ tự bảng chữ cái trong suốt mùa, từ tháng Chín đến tháng Tám.



